em ở nhà nhận nhiềm vụ trông coi thằng "đít nhôm, đít nhựa" của nhà chồng thôi nhưng chẳng biết làm gì mà loay quay là hết ngày nhanh thế, hix mà cu cậu nhà em thì đói là khóc ầm ĩ dù mới 7,5 tháng. E chưa cho con ăn gạo nhiều mà chủ yếu ăn bột yến mạch. Mà yến mạch để nguyên hạt thì chờ mỏi mòn luôn mà lại mệt. Em quyết định rang và xay. Yến mạch+ đâu xanh(mát) + nếp cẩm + gạo lứt + mè đen (dễ tiêu hoá, chống táo bón) ==rưa sạch, rang khô, xay nhuyễn + tinh bột nghệ(chắc ruột) + bột sắn dây== xay mịn lại. Đóng hộp đến bữa múc ra nấu sơ với rau củ qả. Trộm vía con em 7,5 tháng mà 10,4kg còn cao 74cm rồi ạ. Mà cu cậu còn sinh ở tuần thứ 35 thôi đấy ạ. Chắc lần sau làm em sẽ thêm hạt sen vô nữa ạ. Em không biết cho con ăn như vậy có tốt không, các mẹ cho em học hỏi thêm kinh nghiệm với ạ