Làm mẹ rồi mới thấy, chăm da cho con còn khó hơn chăm da cho mình 😅


Lúc bé đầu, mình cũng từng nghĩ khăn nào chẳng giống khăn – miễn sạch là được. Nhưng rồi thấy da con nổi mẩn, rát đỏ sau mỗi lần tắm, mình mới giật mình tìm hiểu kỹ hơn… và phát hiện ra nguyên nhân nằm ở chiếc khăn xô tắm cho trẻ sơ sinh đấy ạ.

Da bé mỏng và nhạy cảm gấp nhiều lần người lớn, nên chỉ cần khăn hơi cứng, hoặc có hoá chất tẩy, là đủ khiến da bé phản ứng liền. Từ đó, mình bắt đầu chuyển sang loại khăn xô organic, mềm và an toàn hơn. Trong quá trình tìm hiểu, mình biết tới khăn xô Nous, nghe nhiều mẹ bỉm khen nên cũng thử.

Ấn tượng đầu tiên là mềm cực kỳ, sờ vào thấy mát tay, thấm nước nhanh mà không hề bị xơ sợi. Mình giặt máy suốt mà khăn vẫn giữ dáng, không bai nhão như mấy loại mua ngoài chợ. Cái mình thích nữa là vải cotton 100%, không có mùi hoá chất – an tâm hẳn khi dùng cho bé sơ sinh.

Mình có viết lại trải nghiệm chi tiết hơn (kèm bảng so sánh các loại khăn mình từng thử, cách chọn khăn chuẩn cho bé…) ở đây cho mẹ nào cần tìm hiểu thêm nè 👉


➡️ Khăn xô tắm cho trẻ sơ sinh – Bài viết khá đầy đủ, dễ hiểu lắm, các mẹ bỉm mới sinh đọc rất hữu ích.

Sau khi đổi sang loại khăn xô organic, bé nhà mình hết hẳn mẩn đỏ vùng cổ, da mịn màng và dễ chịu hơn nhiều. Thực ra chăm con đôi khi chỉ khác nhau ở những chi tiết nhỏ thôi, như chọn đúng chiếc khăn tắm, mà hiệu quả lại thấy rõ rệt lắm luôn 🍼💕

Mẹ nào từng gặp tình trạng tương tự có thể chia sẻ thêm kinh nghiệm ở dưới để mọi người cùng học hỏi nha 🌿