Tháng 12 này thật nhiều ý nghĩa…với mẹ…với bố…với con…với cả nhà mình. Tháng này 2 năm trước, mẹ và bố đang háo hức chuẩn bị cho lễ cuới. Người người ra đường đón Noel thì bố mẹ lại có thêm niềm vui là đón ngày hạnh phúc nhất đời. Ngày này 1 năm trước, mẹ vẫn còn đau với vết mổ … nhưng hạnh phúc vô cùng vì có con, vì nhìn thấy con, vì được ôm con trong lòng. Khi nằm trên bàn mổ, mẹ không nhắm mắt 1 giây, căng mắt lên nhìn bác sĩ đang kéo con ra khỏi người mẹ qua bóng của cái đèn inox. Rồi chỉ vài phút nữa, con sẽ là một thiên thần bé nhỏ, và mẹ sẽ được nhìn thấy con rồi. 18h42 ngày 11/12/2010, con cất tiếng khóc đầu tiên, mẹ vỡ òa trong vui sướng tột cùng. Cô y tá niềm nở bế con lại gần mẹ. Cô y tá ấy thật là vui vẻ và hay cười. Mẹ tin rồi con cũng sẽ có một cuộc sống nhiều tiếng cười như thế.


Vậy là thời gian trôi qua…con đã được một tuổi rồi. Các bạn cũng có bạn hơn 1 tuổi, có bạn ít hơn nhưng nhà 6-12m là một đại gia đình vui vẻ và hạnh phúc, một gia đình thứ 2 để ngày ngày mẹ con mình được lên chia sẻ chuyện con, chuyện nhà, học hỏi kinh nghiệm từ các cô, các bác…Mẹ cùng các cô các bác sẽ tiếp tục xây dựng để đại gia đình ngày càng cao hơn….tầng 6, tầng 7 …tầng 71…tầng 72 (thế là cao bằng tòa Keangnam rồi đấy ^^)


Thôi mẹ con nhà Tom chẳng nói nhiều nữa…Chúng ta cùng nhau thắp nến và ăn tiệc chúc mừng nhà mới nào.





Hòa cùng không khí Noel với thật nhiều quà tặng nào ^^




Chúc cả nhà mình luôn mạnh khỏe, các con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, chúc các mẹ xinh tươi, trẻ trung và hạnh phúc :X