Em biết là nhiều mẹ sẽ mắc lỗi này giống em, vì xung quanh em đã thấy rất nhiều mẹ như vậy rồi. Em lần đầu nuôi con, mặc dù có tìm hiểu rất nhiều kiến thức chăm trẻ sơ sinh để không gây hại đến sức khỏe của con, tuy nhiên vẫn mắc nhiều sai lầm, nên em muốn chia sẻ lại kinh nghiệm của em để các mẹ biết mà tránh nha.



Thời buổi này, mẹ rất nhiều việc nên chắc hẳn khi chăm con đều mong muốn cái gì tiện lợi nhất, nhanh nhất, em cũng như vậy mà xém nữa là hại con rồi đây, em ân hận quá! Cũng tại ban ngày thì đi làm vất vả, mà nhà lại xa, về đến nhà lại lo bếp núc nên em chỉ còn thời gian ban đêm là được nghỉ ngơi thôi, em muốn được ngủ ngon giấc, ngủ một mạch đến sáng để có sức khỏe đi làm, chưa bao giờ em mong mỏi có một giấc ngủ ngon đến như vậy :( Khổ nỗi ban đêm con em thức dậy 2, 3 lần để uống sữa, mặc dù có nhiều mẹ chỉ cách cai sữa đêm cho con nhưng em thấy tội con quá à, không nỡ làm, với sợ con đói nên cứ cho uống thôi. Ban đầu, em mua túi ủ sữa về, tối trước khi đi ngủ em pha một bình sữa cho con xong cho vào túi ủ, đến khi con dậy thì cho uống hết bình đó, xong lại pha bình khác để sẵn, cứ thế đêm em làm mấy lượt. Ban đầu mọi thứ đều ổn, lúc đó em thấy nhiều mẹ than thở đêm phải thức dậy pha sữa cho con, phải đong đong đếm đếm cho đủ lượng sữa, lượng nước, xong sữa nóng phải chờ cho nguội, con thì khóc la khản cổ còn mẹ thì tỉnh cả ngủ, lúc đấy nói thật em đã cười thầm, cười mỉa mai những mẹ ấy không có thông minh, không nhanh nhạy nghĩ ra cách như em, em còn tự hào đi mách cho nhiều mẹ khác cơ. Nhưng sau đó, em đã phải ân hận :(



Đó là mùa hè, thời tiết trong Nam thì nóng quá mà, đêm mà vẫn 30 độ là bình thường, em cũng làm vậy và có một đêm, con em uống xong một lúc tự dưng khóc la um sùm, em dỗ hoài không nín, em luýnh quýnh cả tay chân vì không biết vì sao. Cả nhà em đều thức dậy, hai vợ chồng phải lập tức chở con đến bệnh viện tư gần nhà, sau một hồi hỏi han thì bác sĩ bảo con em bị đau bụng do uống sữa để quá giờ, sữa bị vi khuẩn xâm nhập, nên cho thuốc về uống. Con em uống thuốc vào một lúc quả nhiên ngủ ngon trở lại các mẹ, sau đó em có pha sữa và để vài tiếng, quả nhiên em uống thử nghe vị chua chua :( Mặc dù một phần do thời tiết oi nồng nhưng bác sĩ bảo em tuyệt đối đừng pha sữa để trong túi ủ như thế, vi khuẩn dễ dàng xâm nhập lắm, dạ dày trẻ còn non yếu uống vào là bị đau bụng ngay. Bác sĩ bảo dù có cho sữa vào túi ủ thì cũng để được 2 giờ là phải bỏ, túi ủ chỉ là giữ sữa ấm cho trẻ em khi đi ra ngoài thôi, đó không phải là vật dụng trữ sữa qua đêm, bác sĩ bảo sữa có để trong ngăn mát tủ lạnh cũng chỉ để 2 tiếng là bỏ. Nói chung là sữa mẹ hay sữa công thức gì cũng để được 2 tiếng, con uống không hết thì đổ bỏ chứ không được giữ lại, mẹ đừng tiếc một chút sữa mà hại con.



Từ đó em nói không với túi ủ sữa luôn, chỉ những lúc ra ngoài dạo chơi với thời gian ngắn, con uống sữa liền em mới dùng túi ủ sữa thôi. Còn đêm con em khi nào thức dậy em mới pha sữa, ráng chịu khó một chút mà con khỏe thì em thấy vui rồi. Em ở tầng 2 nên ban đầu còn dốt lắm cơ, con dậy khi nào là em chạy tọt xuống nhà pha sữa mang lên, đêm con làm 2, 3 lần em leo lầu tỉnh ngủ luôn. Dần mới khôn ra các mẹ, sau đó, cứ tối trước khi đi ngủ là em cho nước đun sôi vào bình nước giữ nhiệt á, xong em ôm cùng hộp sữa bột lên lầu, cứ tối mang lên sáng hôm sau mang xuống. Làm một thời gian, em lại khôn ra hơn nữa, hehe, em mua hẳn cái bình thủy điện á các mẹ, cứ cho nước vào cắm điện là bình tự nấu nước, khi nào sôi thì tự động chuyển qua chế độ giữ ấm luôn, và em để hẳn 1 hộp sữa trên lầu, 1 hộp dưới bếp để khỏi chạy lên chạy xuống, bình sữa em cũng bố trí 2 bình ở hai nơi, tuy tốn kém một chút mà đỡ công các mẹ à. Rồi khi pha sữa từ nước lấy từ bình thủy điện, vừa quá nóng cũng không tốt mà thằng con nó chờ sữa nguội lâu, nó hét cho cả nhà tỉnh luôn, thế là em lại bố trí thêm 1 bình đựng nước đun sôi để nguội nữa, khi nào con dậy, em cứ trộn nước nóng và nước nguội, mỗi loại bằng nhau, xong cho sữa vào lắc đều, chỉ cần ngâm bình sữa trong nước ít phút là con em bú ngay được.



Còn nói về đi ra ngoài chơi thời gian dài hơn 2 tiếng, thì em mang theo bình nước giữa nhiệt, bình sữa, và hộp đong sữa, nay có bán loại này tiện lắm các mẹ, các mẹ cứ cho sữa sẵn vào hộp với lượng cần thiết, đủ cho một lần con uống, xong cứ đổ nước và trút hết hộp sữa vào bình là xong. Cái hộp đong sữa này thì vô cùng tiện lợi khi các mẹ ra ngoài để con ở nhà cho chồng, hay ông bà, người giúp việc trông nè, các mẹ cứ đong lượng sữa cần thiết, người trông trẻ chỉ cần lấy đúng lượng nước thôi, còn trút hết hộp sữa vào không cần phải canh gì cả. Nói chung là “cái khó ló cái khôn” á các mẹ, chứ mà nuôi con đã cực rồi, mình phải tìm cách giảm bớt sự cực nhọc đó lại, tiện lợi, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe cho con yêu các mẹ hen :)




Không nên ủ sữa để quá 2 giờ cho con nhen các mẹ :). Ảnh minh họa


webtretho


Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.




Cách rèn con 4 tháng tự ngủ, mẹ từ mệt mỏi hóa nhàn tênh


Phát hiện cháu gái có cục cứng ở vú, may là cô y tá cản kịp chứ không bà nội hại chết con em rồi!


Đêm trước còn cho con bú, sáng tỉnh dậy người mẹ chết điếng phát hiện con 2 tháng tuổi tắt thở từ khi nào