e đang rất là xì trét các mẹ ạ. Chả là bé nhà e mới đc 6 tháng 10 ngày. Trước đầy bé ngủ ngoan, đêm mẹ cứ căn giờ dậy cho bé ăn sữa xong bé lại ngủ tiếp nhưng khoảng 1 tuần trở lại đấy đêm nào bé ngủ cũng ko sâu giấc. 22h bé đi ngủ rùi đến khoảng 1 or 2 tiếng sau là bé lăn ben trái, lăn bên phải rùi khóc (mắt vẫn nhắm) e p bế vác lên vai là bé ngừng khóc luôn. từ lúc đó đến sáng là cứ như thế. Sáng e p đi làm sớm nữa nên e:((:(( cảm thấy mệt mỏi kinh khủng. Có mẹ nào gặp trường hợp như mình ko ạ? có mẹ nào b cách j ko giúp mình với. hix hix