Gửi các mẹ yêu quý. E đăng bài này ko biết là bác ad có xoá của e đi ko! Nhưng e vẫn viết để gửi đến các mẹ. Mong rằng có 1 số mẹ tích thêm phúc phần cho gia đình mình thôi ạ. Số là tn. E có 1 chú bên chồng. Họ hàng cũng gần lắm.mai 36t lấy vợ .đc 2 năm mới có con.bé sinh tháng 5 vừa rồi.lúc mang bầu cô ấy ( mới sn 88 thôi ạ) thấy mọc rất nhiều hạch ở ng,đến tháng thứ 6 cô đi xn ở viện k 2 lần đều bảo hạch bt.nhưng tới khi ngày càng yếu đi thì vào k xn lần nữa,đc kết luận là u hạch gd cuối.bsy khuyên cô bo e bé để làm hoá chất nhưng cô ko chịu. Nhất định sinh bé, bỏ mặc mọi sự đau đớn mỗi ngày.gần 9m thì cô sinh.sau sinh mẹ đc chuyển sang k luôn. Bé chưa đc dựa hơi ấm mẹ. Chưa đc bú tẹo sữa nào của mẹ,bơ vơ lạc lõng giữa đời. Đc bà nội và bố bế về nhà.1 cụ già gần 80 tuổi và 1 ng đàn ông chẳng biết làm gì khi bé khát sữa mẹ, thèm hơi ấm của mẹ.cô điều trị đc 2 tháng thì tóc đã hết. Và tiền của cả nhà cũng đã hết. Cô bắt đầu thành ng thực vật thi những tế bào ung thu đã di căn đến mọi ngọc ngách trên cơ thể ng mẹ trẻ chưa 1 lần đc bế con mình vào lòng. Chưa 1 lần đc tận tay chăm sóc bé.cơn đau cứ đến.cô lại oằn mình chịu đựng. Ở nhà sữa bà pha cho cháu lúc nóng lúc nguội. Bố vất vả chạy ng xuôi. Làm công nhân nên là chú phải nghỉ việc chăm vợ con. Giờ đây, cô về nhà chồng rồi.cô nằm đấy mỗi khi cơn đau qua. Mắt cô lại mơ màng. Ú ớ tìm con.nhìn đến là thương.tiền nhà chẳng có nên thằng bé khố lắm các mẹ ạ.. Nghĩ nó sinh ra đã khổ. Chịu biết bao thiệt thòi. H nó sông sao khi ko co mẹ?. Thương lắm. Cô ấy chắc ko còn sống đc hơn thag đâu. Đọc những từ cô viết vội trên tờ giấy lúc tỉnh táo mà e ko cầm đc nc mắt. Cô xl thằng bé vì sinh nó ra mà lại mang bất hạnh đến cho no.cô nói mong đc 1 tiếng gọi mẹ mà ko kịp nữa rồi. Cuộc sống thật có quá nhiều điều bất công..gia đình đó chưa đc hp là bao.e viết bài này mong các mẹ hảo tâm cho giúp đỡ gd cô chú e với. E ko mong muốn gì hơn là mẹ nào có quần,áo của bé trai. Tấp từ 6m trở lên thì co e xin với ạ.ko thì các mẹ có thể gửi trưc tiếp về gd.hoặc nhưng đồ đạc gì ko dùng đến các mẹ có thể cho e xin về giúp đỡ thêm chút ít. E xin cảm ơn các mẹ rất nhiều. Đây là sdt của e ạ. Các mẹ gọi hoặc nt. E sẽ gọi laj ạ.0982642165. E tên thảo. E chân thành cảm ơn mọi ng đa ghé qua đọc những giòng thư của e ạ