Bú sữa đúng cách và những cái chết thương tâm nếu mẹ không xử lý kịp thời
Cháu gái em giờ đã 4 tuổi tròn, hôm qua là sinh nhật của cháu. Lúc cả nhà quây quần bên nhau, bà ngoại đùa “May mà dì T. nhà này nhanh trí, chứ không là con Muội đã đi đứt từ khi nó được 4 giờ tuổi”. Câu đùa của bà mà làm em giật ngược cả mình, nỗi áy náy khôn nguôi khi nhớ lại câu chuyện cũ. Em chia sẻ với các mẹ để các mẹ có cách xử lý tình huống tốt cho bé.
Lúc chị gái sinh con đầu lòng em còn là một cô gái chưa chồng. Vì bà ngoại đang đi ra ngoài nên em theo chân chị gái vào vào phòng hậu sản để đỡ đần chị chăm con. Lúc này chị đang cho con bú, trộm vía chị sinh thường nên sữa về ồ ạt luôn, em bé ti mà chảy ra cả miệng, ai nhìn cũng thấy yêu.
Cho bé bú xong chị đặt bé ở đó rồi nằm nghỉ ngơi lại sức, chỉ dặn em vỗ lưng cho em bé ợ giùm chị. Em lúc đó còn lóng ngóng, em bé lại nhỏ xí em sợ làm rơi em nên chưa kịp vỗ gì, nghe em bé khóc thì thả em vào nôi và đẩy lại cho chị gái dỗ em.
Lúc em loay hoay dọn dẹp đồ đạc thì nghe tiếng chị la toáng lên, “T. ơi xem con Muội nó làm sao thế này”. Em vội chạy nhanh lại chỗ cháu bé, lúc này sữa đã trào lên mũi, bé vẫn nấc nấc rưng rưng chưa khóc được. Em hoảng hốt ẳm con lên, cho đầu tựa vào vai em, vỗ vào lưng bé. Nhưng không thấy kết quả gì, mặt mày cháu đã bắt đầu tím tái. Lúc này em quá hoảng sợ, vội bỏ cháu bé xuống nôi rồi chạy ra gọi y tá vào. Được cái phòng sinh chị em nằm gần quầy tiếp tân bệnh viện và có vài cô y tá đang ở đó, em gọi to nhờ các cô vào giúp.
Lập tức 2 cô y tá hiểu ra sự việc, chạy vào chỗ cháu bé em. Một cô nhanh tay ẵm bé lên, cho bé nằm gọn trên cánh tay cô, xong trút ngược đầu bé xuống, tay còn lại cô vỗ vào lưng bé. Đâu đó sau 5-10 lần vỗ thì con Muội nhà em đã khóc trở lại, và ọc nốt phần sữa ra miệng. Vài phút sau khi được mẹ ôm ấp, em bé đã hồng hào trở lại và thiêm thiếp ngủ. Em mừng và cảm ơn 2 cô y tá rối rít. Cô cũng nói là sao không có bà ngoại ở đây, người lớn có kinh nghiệm chăm trẻ hơn. May mắn là em còn biết đường gọi cô kịp lúc không là con bé này không thở được nữa rồi.
Trộm vía ghê gớm các mẹ nhỉ, không là em mang tội cả đời với chị gái em rồi.
Nhân đây, điều em muốn nói là các mẹ hãy làm người mẹ bình tĩnh, và khi không đủ khả năng, kiến thức để sơ cứu cho con thì phải nhanh nhẹn đưa con đi cấp cứu. Câu chuyện sáng đây em mới đọc hết sức đau thương, các mẹ đọc cùng em để tìm cách tránh nhé.
Mới đây, một em bé 10 ngày tuổi đã chết vì đang cơn nguy kịch mà ba mẹ chỉ lo cầu nguyện chứ không đưa em đi cấp cứu. Chuyện đau lòng này xảy đến với Bé Nevaeh, con của cặp đôi Herbert Landell 26 tuổi và Lauren Fristed 25 tuổi. (Dẫn tin từ Tờ Usatoday)
Nguyên nhân dẫn đến cái chết này tưởng chừng rất quen thuộc, nhưng lại là sai lầm quá ngớ ngẩn của mẹ. Đó là mẹ này đã pha nước vào sữa rồi đem bỏ vào bình cho con uống. Điều này dẫn đến em bé bị sưng não sau khi được cho uống sữa mẹ pha loãng với nước. Lý do là hàm lượng các chất điện giải cùng muối trong cơ thể em bé bị giảm, dẫn đến tử vong. Song điều tệ hại nhất các mẹ có biết là gì không, khi các bậc cha mẹ chưa đủ hiểu biết, thì lúc em bé xảy ra chuyện, cặp cha mẹ nói trên không đưa em đi cấp cứu ngay mà lại ôm con và cầu nguyện!!! Đến khi em bé lả người đi hoàn toàn, nguy kịch thật sự mới được đưa đi cấp cứu, thì mọi chuyện đã quá muộn màng. Đau lòng và oan uổng cho em bé 10 ngày tuổi này quá phải không các mẹ? Em tin chắc luôn cặp đôi này sẽ hối hận cả đời vì dại dột lần này của mình.
Bài học rút ra ở đây cho cặp đôi trên lẫn các mẹ ở Việt Nam là gì? Là cần khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh lẹ khi con yêu gặp vấn đề. Nhất là cách xử trí tốt khi con sốt cao, co giật, khi con hóc thức ăn/dị vật. Đó là sơ cứu kịp thời cho con và đưa con đến bệnh viện gần nhất để được các bác sĩ, y tá có chuyên môn hỗ trợ cứu chữa.
dljGT78Swv
Cho bé uống sữa đúng cách để bé yêu khôn lớn và khỏe mạnh mỗi ngày