Bé nhà em vừa tròn 6 tháng. Em tập cho ăn dặm từ hồi 5 tháng 10 ngày, chỉ tí bột pha sữa, hoặc thêm tí rau củ. rồi 5 tháng 20 ngày em bắt đầu cho ăn mặn. Bé nhà em hồi mới ăn thì lạ miệng, cũng ko nhiệt tình lắm, đến khi ăn mặn thì cũng ít, được 3 hôm là ngậm chặt miệng, ko tài nào đút đc. Em đã cho dừng khoảng 1 tuần, giờ cho ăn lại vẫn cương quyết ko chịu mở miệng.
Em nghi là bé sợ thìa nên giờ đút bột bằng thìa ko ăn.
Em xin kể lể "thiên tình sử" cái vụ sợ thìa là: Bé nhà em rất biếng ăn sáng, ko bao giờ chịu bú bình kể cả bỏ đói 12 tiếng (ko bú mẹ từ bé, mẹ vẫn vắt sữa, cho uống kèm với sữa công thức hàng ngày), nên sáng nào e cũng phải gù lưng đút 100ml mất gần 1 tiếng. Nói thêm là nàng ko bao giờ tự giác mở miệng, lúc nào cũng ngậm chặt, mắm môi mắm lợi kiểu cộng sản bị tra tấn cũng quyết ko khai, 1 người phải làm trò, trêu chị ấy cười mới mở mồm đút được thìa sữa.
Rồi trong ngày chị ấy ăn kiểu ất ương: 3 tiếng pha 1 bình 120ml, mút lần 1: 30-40-50ml, 30-45' sau mút tiếp 30-40 nữa, còn lại bà lại gù lưng nhồi nốt. Thế nên, em sợ là nó ác cảm với cái thìa, nên giờ nó ko chịu ăn dặm, ko biết có phải thế ko. Nhưng mà đút nước thì vẫn nuốt ừng ực. E đang lo, bé lười ăn từ 4 tháng, từ đấy đến giờ vẫn k tăng cân. Giờ ngày chỉ khoảng 600ml sữa- hôm được hôm k (cả sữa mẹ+ sữa công thức). E chỉ chờ cho ăn dặm xem có bồi bổ đc tí nào k. Mà nó lại ko chịu ăn thế này thì chết.
Các mẹ giúp em mấy vấn đề này với:
- Sáng bé ko ăn sữa, ko ăn bột thì có nên đút thìa sữa bằng cách trêu cho bé mở mồm để nhét
- Trong ngày bé bú tí một quá ít thế, có nên đút thêm bằng thìa
- Bé ko chịu ăn dặm như thế e phải làm sao (hoa quả, sữa chua cũng k ăn ạ).
Em khổ với bé từ lúc chửa đến lúc đẻ, giờ đến cả lúc nuôi, chỉ mong có lúc có người hỏi thăm, được hớn hở: bé nhà em ngoan lắm. hix hix