Bé nhà e 2 Hôm nay bị ho, hôm kia thì ngạt mũi, đến đêm thì ho, bây giờ ho ngày 1 nặng, ti đc tí nào là ho rồi phun ra hết. E cũng k biết làm sao nữa, con nhà e ra mồ hôi nhiều lằn, cứ nằm ngủ là ra mồ hôi ướt hết đầu với lưng, mà bé hay nằm nghiêng ngủ, ra mồ hôi cái e lấy khăn lau, chắc có lúc đêm ngủ say quên k lau thì bị ngấm rồi cảm. Nhà e k lắp điều Hoà, nên bật quạt thoang thoảng thôi, giờ con bị ho chả giám bật quạt nữa, thế thì nó lại nóng, huhu. Muốn lắp cái điều Hoà quá.
Giờ ho thì phải làm sao ạ. Ngạt mũi thì e vẫn nhỏ nước muối sinh lí cho con rồi. Mỗi lần có cơn ho nó lại tím đỏ mặt lại, phun sữa ra, thương lắm.
Người lúc nóng lúc lạnh cơ. Đưa con đi khám thì cũng ngại nắng nôi, chờ đợi, mà sợ bs lại kê cho kháng sinh liều cao thì tội con lắm, mới gần 4 tháng thôi.