Chào mọi người!


Chị gái em mới sinh được hơn 1 tháng, cháu vẫn ăn uống bình thường và có tăng cân, có điều cháu ngủ quá nhiều, thường là trên 20h/ ngày, có đánh thức cháu cũng k dạy, chỉ muốn ngủ và ngủ thôi.Mẹ cháu bị trầm cảm, cứ khi nào con tỉnh thì bình thường, người tươi tỉnh, nhưng mà cứ lúc nào cháu ngủ thì người như bị vấn đề về thần kinh ấy, ko ăn ko ngủ được, uống thuốc ngủ thì cũng chỉ ngủ được 1 lát rồi tỉnh, trong người như là có lửa đốt, mắt thâm quầng, ko có sữa cho con, nói chung là bị trầm cảm nặng... Nhiều lúc đi ra ngoài đường, chỉ muốn đâm đầu vào xe chết đi cho xong... Nói chung là mọi chuyện đều bắt nguồn vì thằng cháu em nó ngủ quá nhiều. Cho em hỏi là có nhà nào bị như thế ko ạ ? Và nếu có kinh nghiệm gì thì chia sẻ để " cứu " chị em với ạ :(.