Mình biết có nhiều topic nói về những vấn đề tương tự, nhưng mình thực sự stress và lo lắng, rất muốn nghe lời khuyên của các mẹ và những trường hợp tương tự. Bé nhà mình từ lúc sinh ra đã bú bình, bú núm silicon mặc dù hơi cứng nhưng lỗ to nên bú tốt. Bé tăng cân cũng tương đối khá nên mình đã tưởng là bé có sức ăn không đáng lo. Mọi việc bắt đầu khác đi khi bé 2,5 tháng tuổi, trước lúc bú phải nhơi nhơi vài phút, rồi ngà ngà ngủ mới bú hết bình, không thì lúc sau lại bú tiếp. Cho đến đầu tháng thứ 3 thì mình chỉ cho bé bú được lúc bé đã ngủ. Mình có cho đi khám dinh dưỡng, bác sĩ nói bé thiếu canxi, vitd và cả kẽm nên phải uống bổ sung. Không biết có phải do thuốc không nhưng dạo này mình cảm thấy tiêu hóa của bé rất có vấn đề. Còn chuyện bú thì mình không còn lời nào để nói. Không biết phải làm sao khi thấy con không còn lên cân được nữa, một ngày ép lắm vào lúc đã ngủ say thì được khoảng vài chục ml sữa, được 2,3 lần một ngày. Ngủ cũng phải ru lâu lắm mới ngủ, mà lúc say lúc không. Cứ có tiếng động nhẹ là giật mình dậy hẳn. Từ 1 tuần nay đêm mà cứ bị mẹ nhét bình sữa vào là dậy quấy luôn. Giờ bé có ngủ mình cũng không cho bé bú sữa được nữa. Nếu ép dùng ống hút rồi phun vào miệng như uống thuốc thì bé khóc rồi trớ hết. Mình cũng bỏ ăn bỏ ngủ vì con luôn, không biết phải làm sao bây giờ. Liệu tình trạng này chỉ là thời gian, kéo dài bao lâu hay có biện pháp, kinh nghiệm gì không? Các mẹ cho mình lời khuyên với. Mình không còn nghĩ được gì trong đầu nữa. Từ tháng 2 mình đã mất sữa hoàn toàn và bé bú sữa ngoài. Dạo này không chịu bú lại rất hay tìm ti mẹ. Nếu cứ tiếp tục như thế này ko biết mình sẽ phải chịu đựng thế nào khi nhìn con hàng ngày như vậy.