Cháu em sinh mổ ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội được 1 ngày thì bị nôn trớ, chướng bụng. Ngày thứ 2 bác sỹ khám xong cho chuyển sang khoa sơ sinh luôn. Cháu đã ở đấy liên tục 3 hôm mà chưa được ra, mẹ cháu nhớ con cứ bần thần cả người, gia đình em cũng sốt ruột vì không được gặp cháu. Chiều thứ 7 bên khoa sơ sinh có gọi bố cháu sang trao đổi sơ qua tình hình là cháu bị nhiềm khuẩn sơ sinh, và đang được truyền kháng sinh theo dõi. Họ nói nếu cháu đáp ứng thuốc tốt và ổn định sẽ cho ra.
Gia đình em không được gặp cháu nên lo lắng lắm, em lên đây hỏi xem các mẹ nào đã gặp phải tình huống như cháu em thế này chưa thì tư vấn và chia sẻ với nhà em ít kinh nghiệm, chứ cứ ngồi đợi thông tin nhỏ giọt của cháu từ khoa sơ sinh thế này đau khổ lắm các mẹ ạ.