Chào các mẹ!:):)


Em là bà mẹ trẻ lại là bé đầu lòng nên chưa có kinh nghiệm, hiện tại thì em đang stress lắm!


bé nhà e hôm qua là tròn 2 tháng, em vừa cho đi khám, nhưng bs khám và trả lời không thỏa đáng những vấn đề em đang thắc mắc.


NB: 3,2kg, bé gái


1 tháng: 3,5kg (lên đc có 3 lạng, e bị stress từ lúc này ạ, e k thể tin được)


2 tháng: 4,2kg ( không khá hơn bao nhiêu, em đau khổ về cân nặng của con mỗi ngày)


Em thai ngược, sanh mổ, 2 ngày đầu k có sữa bé bú ngoài, nhưng khi có sữa thì sữa lại ít nên 20 ngày sau bé mới đc bú mẹ hoàn toàn, nhưng phải hút sữa đổ bình vì bé quen bú bình k chịu ti mẹ mấy, mỗi lần ăn thì chỉ 30ml, cách 2h 1 lần, và bé hay ọc, trào ra miệng, mũi, tội lắm!


sang tháng thứ 2 thấy con k lên cân sót con quá em tìm đủ mọi biện pháp, em viết lại lịch ăn của con, 1 ngày nhiều thì trên 600ml, ít thì 500ml, 70ml/2h, 3 tuần đầu có cải thiện lên đc 8 lạng, trung bình 3 ngày/1 lạng, em quá mừng, nhưng 10 ngày gần đây bé k lên lạng nào đi khám cân sụt hết 1 lạng, bé hay vặn mình dù e phơi nắng mồi ngày, lâu lâu hay đau bụng, ngày trời nóng bé ít ngủ nhưng đêm ngủ rất ngoan. Hiện giờ sữa em rất nhiều và đặc.


đi khám bs nói lên cân vậy là tốt cho uống thêm vitamin D cho khỏi vặn mình, cốm giúp chống ọc sữa, nhưng uống cốm bị ọc thêm.


bây giờ làm sao đây, con em suy dinh dưỡng rùi, em quá áp lực rồi nhất là vs nhà ck ,vì khi em bé dựơc 3 tháng 10 ngày em phải về nhà ck rùi, ai có kinh nghiệm giúp e với, em đau khổ quá!:((