Bé nhà mình đc 1m15d, tháng đầu bé ngủ ít nhưng đc cái ăn uống vẫn bình thương. Mình ít sữa nên bé chủ yếu ti bình.


Nhưng sang tháng thứ 2 khoảng gần 2 tuần trở lại đây bé ăn ít hơn, nhưng điều làm mình đau đầu và lo lắng nhất là bé mỗi lần ăn là khóc ầm ĩ. Bình thường ăn 1 mạch hết 100ml sữa, nhưng giờ chỉ ăn dc khoảng 50ml là bắt đầu khóc, rút ra thì lại khóc tợn hơn vì bé vẫn đói nên vẫn muốn ăn, nhưng nhét bình vào thì lại khóc. Cho ăn bằng thìa thì bé tóp tép ra ngoài hết. Ti mẹ thì ko đủ sữa vì mỗi lần ti mẹ chỉ đc 30ml cùng lắm là đc 50ml thôi.


Mà mỗi lần bé khóc tím tái mặt lại làm mình xót ruột xót gan. Bảo đưa đi khám thế nhưng ko phải lúc nào bé cũng thế. Có khi cả ngày ăn ngoan chả hề hấn gì, thế nhưng tới tối và đêm thì thôi rồi mỗi lần ăn là 1 lần tra tân với cả con và cả nhà. Có hôm thì đêm lại ăn ngon và ban ngày lại xảy ra hiện tượng đó.


Em bảo đưa bé đi khám nhưng bà nội sợ vào viện lắm bệnh tật mà cháu mình chả đau chả sốt vẫn ngủ vẫn đi ngoài bình thường ngày 2 lần. Có lúc bé ngoan thì nằm bi bô chơi bình thường nên bà lại bảo chả làm sao.


Nhưng mỗi lần cho bé ăn, rồi mấy hôm nay toàn thức trắng đêm vì bé chả ngủ, rồi khóc ầm ĩ. Mình lo lắng đến xì trét mất nhưng chả dám than phiền với chồng và mẹ chồng. Vì mình cần phải bình tĩnh, và tỉnh táo để còn chăm con.


Nên chỉ còn biết vào đây viết vài lời chia sẻ cùng các mẹ cho lòng bình tĩnh hơn nữa để còn chăm cho con.


Mình đây là đứa đầu nên chưa có kinh nghiệm nên thấy con có hiện tượng gì là lo lắng.