Bé 1 tuổi KHÔNG CHỊU ĂN cần tìm gấp CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG giỏi
Em sẽ kể rõ tình trạng của bé nhà em, mong tìm được 1 sự chia sẻ và mách bảo hay từ các mẹ
- VẤN ĐỀ 1: Bé nhà em tròn 1 tuổi, ở giai đoạn này đáng lẽ 1 ngày phải ăn đủ 3 bữa , mỗi bữa 200ml cháo tương đương 1 chén. Vậy mà bé nhà e k chịu ăn gì cả ngày trời, đút thứ gì cũng nhè ra, hoặc là ăn được 2-3 muỗng rồi mím chặt môi lại k chịu ăn tiếp, e đã lên mạng tìm hiểu đủ cách và thử đủ món từ cơm, cháo, chè, nui, bánh canh, hủ tíu..v.v..nói chung là tất cả những thứ gì có thể ăn là cho ăn hết mà vẫn k ăn.
Em thấy bà hàng xóm mỗi lần cho cháu ăn là đánh và ép nó ăn nên nó ăn, e nghĩ vậy nên cũng "ra tay trừng trị" con mình hi vọng nó sẽ ăn, ai ngờ nó càng khóc la dữ dội và nhất quyết k ăn. Em đành bó tay tập 2
Dỗ ngọt có, dọa nạt-đánh chủi có, cho ăn cùng ba mẹ có...mà chả cái nào ăn thua
- VẤN ĐỀ 2:e tìm hiểu về việc cai sữa đêm cho bé, là có thể bắt đầu từ lúc bé 4-6 tháng, khi ấy bé đã đủ calo cho 1 giấc ngủ xuyên suốt mà k cần tỉnh giấc bú lúc đêm. Bởi vì trẻ em cũng như chúng ta, nếu 1 đêm mà tỉnh giấc quá nhiều lần sẽ gây mệt mỏi, bé ngủ k đủ giấc, giấc ngủ k dài thì sẽ kém phát triển chiều cao
Và e đã thực hiện nhưng qua 1 tháng kết quả k ăn thua, bé ghiền vú mẹ hay sao í.
Đêm nếu e cho bé bú là bé cứ ôm vú bú rùi ngủ luôn, nếu rút vú ra thì k chịu khóc la um sùm, còn nếu cứ cho bé ôm vú như vậy e mất ngủ kinh khủng
Bây giờ e không cho bé bú đêm thì nó quoằn quại khóc lóc k chịu ngủ, ba của bé thì sợ bé đói nên kêu e cho bú, e cho bú rồi bé cũng có chịu ngủ đâu mà vẫn khóc, e nghỉ chắc bé k chịu ăn nên bị thiếu chất.
Nên hôm nay lên đây để xin địa chỉ chuyên gia dinh dưỡng nào hay các mẹ chỉ giúp e, chứ cái chuyện ăn với ngủ của bé mà vợ chồng em cãi nhau không biết bao nhiêu lần