Cafesua nhà em nay được hai tháng. Em đã cho bé nghe những bài hát có giai điệu vui tươi từ lúc được hơn một tháng, em cho nghe lặp đi lặp lại một số bài thôi, bé nghe những lúc nằm chơi, hóng chuyện. Tác dụng thấy rõ là mỗi lần bật những bài hát quen lên là bé nghe rất hớn hở, có lúc đang khóc thì nín và chăm chú nghe nữa.


Từ tối hôm nay em bắt đầu cho bé nghe nhạc không lời trước giờ ngủ, em chưa search được nhiều nhạc cho bé nên tạm thời cho nghe saxophone của Trần Mạnh Tuấn, những bài như Về quê, Quê hương.... Mới cho connghe nên chưa thể nói được gì. Nhưng em tin âm nhạc có ảnh hưởng nhất định đến giấc ngủ cũng như tâm hồn của bé sau này.


Em mở topic này mong các bạn đã từng cho con nghe nhạc trước lúc ngủ cũng như các bạn quan tâm đến vấn đề này cùng share kinh nghiệm nhé.


Bé phản ứng như thế nào khi bật những bài quen? Bé có dễ ngủ hơn không? Lúc lớn lên những bài hát đó như thế nào với bé?....cùng nhau chia sẻ các bạn nhé.


Thank you.