7ngày trị bệnh biếng ăn cho bé - KINH NGHIỆM CỦA 1 ÔNG BỐ.
Chào các mẹ, mình là một người bố, và mình cũng thương con như các bà mẹ vậy. Vậy nên mình viết bài này góp chút kiến thức cá nhân cho các mẹ. Biết đâu lại giúp được mẹ nào chăng. Các mẹ thương con thì hãy hiểu NUÔI CON ĐÂU PHẢI NUÔI HEO mà chạy đua cân nặng.
Trong số các ông bố bà mẹ chúng ta, chắc hẳn không ít lần đau đầu hay căng thẳng vì việc cho bé ăn, có khi thậm chí là cãi nhau, đánh nhau vì việc này không chừng.Bé Ong nhà mình cũng vậy, vợ mình luôn có định kiến với mình trong vấn đề nuôi con, vậy nên khi mình góp ý thường không bao giờ nghe, bé Ong phải cai sữa sớm, uống sữa công thức sớm và ít uống sữa mẹ, khi vợ mình cho bé ăn luôn là cực hình đối với bé và cả với bố. Nhiều lần thấy vợ đè con ra cho ăn, mình phải đi chỗ khác vì không cầm lòng được khi thấy con khóc và những tiếng " hát " đinh tai nhức óc của vợ . Sau bữa ăn là 1 bãi chiến trường đồ chơi, là Ipad hết pin vì mở ca nhạc dụ con ăn, là sự mệt mỏi trong cuộc chiến đồ ăn.
Cả ngày Ong chỉ có việc ăn, và vợ mình chỉ có việc cho con ăn, vợ mình bị stress nặng rất hay cáu gắt, mỗi bữa ăn cho bé thường kéo dài lê thê, sau đó là bữa sữa lại kéo dài lê thê và lại đến bữa ăn...
Con mình mắc chứng sợ đồ ăn khi được 6 tháng tuổi, cứ thấy cầm cái thìa là bé quấy khóc, giận dữ, nhõng nhẽo.
Cho đến một ngày...
Vợ mình đi làm khi bé 10 tháng và giao lại con cho mình chăm sóc.Khi đó mình được toàn quyền quyết định.Mình chỉ có hơn 1 tháng để ở bên con, rèn cho con ăn,sau đó mình sẽ phải lên trại ong ở trên rừng và bé sẽ phải gửi nội hoặc ngoại. Lúc này Ong được 7,6 kg khi 10 tháng 10 ngày.
Ngay lập tức mình lập một thời gian biểu về việc ăn uống cho con.Những món ăn bé thích và không thích. NGAY sau bữa cháo của bé mình thường đút thêm cho bé vài muỗng sữa chua và bú khoảng 30ml sữa, nhằm cho dạ dày bé quen dần với việc ăn nhiều.( Các mẹ có thể cho bé ăn cái gì bé thích để tráng miệng- do Ong nhà mình thích sữa chua nên mình cho bé ăn sữa chua thôi )
Từ 5h - 5h30 bé uống 120ml sữa công thức. ( Ong dậy khá sớm ) Đi ị và tập thể dục.
7H - 7h15 bé ăn bữa sáng.Ngủ.
9h- 9h15 sữa.
11h45- 12h bé ăn.Ngủ.
13h uống sữa.
15h ăn vặt.
17h30 ăn chiều.
20h ăn khuya. Không cần nhiều.
Ngày đầu tiên : một ngày kinh khủng, hầu như Ong nhà mình không ăn cháo xay và uống sữa rất ít. Nhưng mình vẫn kiên quyết nếu bé không ăn ( uống) mình sẽ để bé nhịn đói. Đến đúng giờ tiếp theo mới được ăn.
Ngày thứ hai : Ong vẫn không chịu ăn, biểu lộ ra sự khó chịu và nhõng nhẽo, thấy mình cầm thìa là bé khóc,thậm chí không uống sữa, mình có nhiều lúc bực bội văng tục và đổ hết cháo.
Ngày thức 3: Ong ăn bữa sáng bỏ bữa trưa và ăn bữa tối. Tuy nhiên rất ít và vẫn đòi đi dong mới chịu ăn. Mặc dù thương con nhưng mình vẫn kiên quyết bé không ăn là bị đói. Thậm chí nhiều lúc vì sợ vợ lo lắng ảnh hưởng công việc mình phải nói dối bé ăn giỏi để mẹ an tâm.
Ngày thứ 4 : Mình đổi không cho bé ăn cháo xay mà chỉ xay thức ăn, sau đó trộn chung với cháo đã nấu THẬT KĨ cho bé ăn, bé ăn ngon lành nhưng vẫn phải đi dong khắp xóm.
Ngày thứ 5 : Mình tập cho bé ngồi tại chỗ ăn, ngồi được khoảng 10 thìa là bé lại đòi bế đi dong.
Ngày thứ 6 : bé ăn cháo được khoảng 1/2 là đòi bế đi dong.
Ngày thứ 7 : bé chịu ngồi yên trên đùi mình ăn hết và ăn rất ngon lành, thậm chí mình đút không kịp và khi cô nàng ăn hết mình đem xoong ra vét vẫn muốn ăn thêm.
Ngày thứ 8 : việc ăn của 2 bố con là niềm vui chứ không còn là cực hình nữa. Mỗi bữa ăn bé Ong luôn cười và luôn ngồi yên trên đùi mình ăn không KHÓC, KHÔNG ĐÒI ĐI DONG, KHÔNG NÔN CHỚ, KHÔNG PHUN NHÈ...
Ngày thứ 10 mình cân bé đã được 8,2 kg. Mẹ rất ngạc nhiên và khá là vui.Hoàn toàn yên tâm khi giao con cho mình, thừa nhận sự sai lầm khi nuôi con để rút kinh nghiệm cho...đứa sau!!! Khoảng 10 ngày nữa mình sẽ cố gắng rèn cho con ngồi tại ghế ăn để còn gửi bé và đi lên trại.Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp!
NÓI TÚM LẠI muốn bé ăn ngoan, ăn giỏi bố mẹ hãy chữa " bệnh " tư tưởng của mình trước đã, đừng quá áp lực, đừng nghĩ nuôi con là khó, sau đó hãy chữa cho con. Và phải kiên trì,thậm chí là kỉ luật sắt với con. Con có nhu cầu của nó, như chúng ta vậy, nó đói nó sẽ ăn, đừng nôn nóng hay nóng vội mà làm khổ con và khổ cuộc sống gia đình.Hãy tỉnh táo nhé các mẹ. Tôi nhắc lại nuôi con đâu phải nuôi heo mà nóng vội.