Mẹ đã nghe bao nhiêu điều về cơ thể sau khi sinh con, nào là sẽ béo lên, da sẽ bị rạn, bụng chảy xệ, ngực cũng xệ, tóc thì rụng, răng lung lay… Nhưng thế chưa phải đã hết, cơ thể mẹ còn có nhiều thay đổi bất thường khác nữa cơ, và không kém phần hấp dẫn đâu.
Những tháng đầu thai kỳ, mẹ có thể nghén thèm một món gì đó đến nỗi ăn hoài không biết chán, đồng thời cũng có thể trở nên ghét cay ghét đắng một món nào khác mà trước kia mình thấy bình thường. Nhưng chuyện lạ chỉ thật sự xuất hiện sau khi có con. Như tôi, nếu như trước đây không thích ăn sô cô la hay bánh kẹo và các loại đồ ngọt khác, thì từ lúc có con lại bỗng thèm ngọt vô cùng, và đây thật sự là vấn đề bi đát... vì rằng tôi đang muốn giảm cân, mà tôi lại khó lòng từ chối những thứ nhiều đường. Thật khổ sở!
Hai bộ phận có thể dễ thay đổi nhất là vai và bàn chân: vai nở thêm còn bàn chân thì bự ra, như là cơ thể bạn đã thật sự lớn lên sau mỗi lần sinh nở vậy. Thậm chí bàn chân của tôi tăng ít nhất nửa size sau sinh, khiến bao nhiêu em giày yêu kiều đành phải tặng đi hết.
3. Kết cấu tóc thay đổi
Kết cấu tóc cũng thay đổi đáng kể sau khi bạn lên chức mẹ. Có người từ tóc thẳng thành tóc hơi xoăn, nhưng mỗi sợi lại xoăn một kiểu, nhìn rối cả mắt; có người lại từ tóc lượn sóng thành tóc ngay đơ. Tôi thì không nghiêm trọng như vậy, chỉ là tóc từ màu đen thành ra xám xịt, nhìn thấy là chỉ muốn đi nhuộm mà thôi. Và chỉ cần vuốt tay lên tóc là sẽ cảm nhận được ngay sự thay đổi này, cảm giác của bàn tay sẽ nói lên tất cả.
4. Són tiểu
Với những phụ nữ sinh thường, rất có thể chứng són tiểu sẽ theo họ mãi mỗi khi cười lớn, hắt hơi hay chạy hết sức mình. Đừng quên tìm đến kegel để ngăn chặn điều này sớm nhé!
5. Cơ thể có mùi
Tôi của trước đây thuộc tuýp người khô ráo; còn bây giờ, sau khi làm mẹ rồi, người tôi rất hay ra mồ hôi, và mùi cơ thể cũng nặng hơn trông thấy. Chúng làm phiền tôi đến nỗi phải dùng lăn khử mùi mỗi lúc tắm xong chứ nếu không, người ta sẽ biết tôi... hôi ngay. (Trời ơi, từ lúc dậy thì, tôi có biết lăn khử mùi là gì đâu, ai ngờ sau khi sinh con lại thế!!!) Thật xấu hổ!
6. Tư thế ngủ
Trước đây tôi chỉ ngủ được khi nằm ngửa và cảm thấy tức ngực khi nằm sấp. Vậy mà có con xong, tôi lại ngủ ngon lành khi nằm sấp và cảm thấy khó chịu khi nằm ngửa. Một số bà mẹ khác cũng chia sẻ với tôi như thế, cứ như thể vị trí nội tạng lộn ngược cả rồi hay sao ấy.
7. Dị ứng thực phẩm
Từ một người rất “dễ nuôi”, món nào cũng nạp được, tôi bỗng bị bất dung nạp lactose, dị ứng khi ăn trứng, khó chịu trong người khi ăn hải sản và vô vàn những kiểu dị ứng oái ăm khác nữa. Tuy nhiên, tin vui là không phải ai cũng bị, và một số người sẽ hết dị ứng sau một thời gian.