Người mới lần đầu làm mẹ nhiều khi lẩn thẩn như có vấn đề về... thần kinh ấy. Đó là sự thật, bởi vì có quá nhiều điều lạ lẫm, mới mẻ sẽ diễn ra khi chăm sóc một em bé còn đỏ hỏn. Có phải là các mẹ đã từng có những suy nghĩ này trong đầu không?
>>> Mời bạn xem thêm:
1. Từ bây giờ mẹ sẽ phải nuôi con cho đến khi con khôn lớn ư? Làm thế nào mà mẹ có thể chăm sóc một con người bé như búp bê thế này được? Làm sao mà bế con không rớt, làm sao tắm cho con, làm sao cho con bú, làm sao cho con ngủ và làm mẹ như thế nào đây…
6. Khi nào thì con mới lớn đây?
8. Phân của con màu này có bình thường không? Sao nó cứ hết xanh đen, rồi lại vàng hoa cải, rồi lại sệt như bột???
14. Không biết đến bao giờ mình mới trở thành người độc thân vui tính như trước nữa nhỉ?
16. Sao con ngủ mà cứ rên ư ử thế nhỉ? Mẹ có cần đánh thức con dậy không?
21. Sao con có thể ngủ suốt cả ngày thế nhỉ? Sao con không ngủ đêm ngoan như ngủ ngày cho mẹ đỡ mệt?
22. Chân con cong cong thế này sau này không biết có bị vòng kiềng không? Con gái mà vòng kiềng thì ai mà mê?
24. Con có biết mẹ là mẹ con không? Con có biết mẹ đã mang con 9 tháng trong bụng không? Con có biết mẹ đã bị người ta ạch bụng để con chui ra không? Con có yêu mẹ không mà lại nhìn mẹ ngơ ngáo như thế hở???
25. Sao bụng mình vẫn to như thể vẫn còn một đứa bé khác ở trong bụng thế nhỉ???
