Nếu bạn đang ôm một em bé sơ sinh trong lòng, có lẽ bạn cảm thấy bối rối như thể khó mà thoát ra khỏi tình yêu đang lớn dần trong bạn với bé. Tất cả mọi thứ ở bé, từ đôi mắt đang ngủ, tóc mềm mại, những ngón tay búp măng nhỏ xíu, hơi thở thơm mùi sữa…, khiến bạn say sưa mê đắm.




1. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 1: Bàn chân của bé


Nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bất cứ sợi tơ tinh khiết nào và đẹp hơn bất cứ cảnh quan nào trên thế giới, bàn chân trẻ sơ sinh là một tuyệt phẩm hoàn hảo. Bạn có thể tốn giờ chỉ để sờ nắn vuốt ve đôi bàn chân nhỏ xìu hồng hào tinh tế ấy. Đôi bàn chân tuyệt đẹp chưa bao giờ chạm trên đất, chưa bao giờ lấm lem cát, chưa bao giờ chìm trong bùn lấm…, chúng sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc và cảm xúc dâng tràn khi chạm vào.



2. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 2: Mùi của bé


Mùi bé sơ sinh được cho là thơm một cách đặc biệt nhất mà bạn từng ngửi thấy. Nó không phải là mùi thơm nữa, nó là mùi say, mùi ghiền… Bạn không thể nào cưỡng nổi thứ tình yêu thuần khiết và mãnh liệt đang lớn dần trong tim mình. Thậm chí, kể cả khi bé không phải là con của bạn, bạn cũng không thể ngừng yêu khi bạn tiếp cận với mùi hương tuyệt vời đến vậy.



3. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 3: Cặp mông của bé


Ôi, cặp mông nhỏ xíu này sẽ khiến bạn muốn cạp…cạp…cạp cho đến khi bé không muốn mẹ làm thế nữa!



4. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 4: Âm thanh của bé


Không chỉ toát ra mùi hương tuyệt vời, thu hút ánh nhìn bằng vẻ mặt thiên thần, các bé sơ sinh còn tạo ra những bản soundtrack dễ thương. Chẳng có tiềng ồn ào nào lại dễ cưng như tiếng ồn của trẻ sơ sinh: từ tiếng mũi khụt khịt như cún đánh hơi, đến tiếng chùn chụt khi ti mẹ, tiếng thở hổn hển của kẻ tham ăn tham bú, tiếng khóc nhẹ nhàng… Tất cả khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc muốn thu trọn âm thanh này lại để nghe mỗi khi… ghiền!






5. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 5: Cái nấc cục của bé


Mẹ sẽ vừa thương vừa buồn cười với tiếng bé nấc cục. Mẹ có thể cảm thấy lo lắng cho bé và cố gắng giúp bé hết nấc. Nhưng sau đó, mẹ sẽ phát hiện ra sự đáng yêu của mỗi tiếng nấc cục, đặc biệt là khi mẹ nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của thiên thần ngơ ngác không hiểu vì sao mình lại bị nấc còn mẹ thì cứ nhìn mình chăm và chú chẳng tỏ ý giúp đỡ gì cả!



6. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 6: Biểu cảm khuôn mặt của bé


Khi bạn rất nhỏ và bạn mới chào đời, thế giới xung quanh toàn là điều mới lạ. Trong tháng, bà mụ sẽ dạy bé biết khóc, biết chau mày, biết cười, biết cạu cọ… Những sắc thái trẻ sơ sinh sẽ khiến mẹ mỏi tay dùng điện thoại hay máy ảnh ghi lại từng khoảnh khắc đáng nhớ. Và chẳng có điều gì hạnh phúc hơn khi mẹ được tận mắt thấy con cười trong giấc ngủ.



7. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 7: Giấc ngủ của bé


Giấc ngủ của bé quả thật có sức cuốn hút ghê gớm. Ngoài niềm hạnh phúc khi thấy thiên thần ngoan ngoãn ngủ để mẹ nghỉ ngơi, các mẹ còn có niềm vui ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần say giấc nồng. Khuôn mặt bé thanh thản và say sưa ngủ là một trong những những điều đẹp nhất trên thế giới mà mẹ từng thấy. Đôi mắt khép kín và cặp mi dài tuyệt đẹp của trẻ sơ sinh là một khuôn hình khó có thể rời mắt. Chưa kể đến những tiếng thở dài dài dễ thương, những nụ cười thiên thần của bé trong giấc ngủ… cũng khiến mẹ thổn thức.



8. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 8: Ngủ trong vòng tay mẹ


Điều này có thể khiến mẹ sợ hãi khi phải bế em để em ngủ trong vòng tay thâu đêm suốt sáng, khi mẹ mệt mỏi vô cùng, hai cánh tay mẹ như rụng ra vì mỏi và cơn mắc tiểu kéo đến không thể chống đỡ… Nhưng vào giấc 3 giờ chiều, khi mẹ ngồi lọt thỏm sung sướng trên sofa với một miếng bánh và một bộ phim yêu thích, không có gì sung sướng hơn là ôm bé cưng vào lòng, hít hà, thơm thít và tận hưởng cảm giác ấm áp hạnh phúc mà thiên thần nhỏ mang lại.






9. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 9: Cảm giác hạnh phúc được làm mẹ do bé mang lại


Có lúc, mẹ sẽ cảm thấy mình thật vĩ đại: mình đã mang thai con 9 tháng 10 ngày, sinh ra con khỏe mạnh lành lặn đáng yêu, chăm sóc con từng ngày, nâng con như nâng trứng hứng như hứng hoa… mẹ đã tạo ra một thiên thần thực sự. Mẹ đã làm được một điều tuyệt vời khi sinh ra con và chăm con lớn từng ngày. Ôm con trong tay, mẹ như được nhắc nhở mình thực sự là siêu nhân, mẹ tự hào về bản thân mình và tự hào về “của để dành” mẹ đang ôm trong tay.



10. Những điều đáng yêu nhất ở trẻ sơ sinh # 10: Bé yêu mẹ


Bé yêu mẹ vô điều kiện, với tất cả tình yêu mà bé có. Trong thực tế, cho đến khoảng sáu tháng tuổi, bé vẫn nghĩ mẹ và bé là một! Bé nhớ giọng nói của mẹ từ khi bé còn nằm trong tử cung và bé yêu mùi của mẹ. Bé yêu mẹ đến nỗi bé chỉ muốn ở gần mẹ, được mẹ ôm ấp, được mẹ hỏi han, được mẹ cho ăn và được mẹ ru ngủ. Lúc nào bé cũng quấn chặt lấy mẹ như thể hai mẹ con là một.


Theo
http://www.bellybelly.com.au/