Đã có một thời gian, bạn là một người có được một cuộc sống “phóng đãng”, vô cùng thoải mái. Đột nhiên có một nhóc tì xuất hiện trong bụng khiến cuộc sống và những nguyên tắc của bạn thay đổi hoàn toàn…
>>> Mời bạn xem thêm:
1. Ăn uống mất kiểm soát. Trước khi làm mẹ, bạn sẵn sàng chiều chuộng vị giác và cơn thèm ăn của mình. Bất chấp tất cả, bạn thưởng thức các món thức ăn nhanh, uống cà phê, thậm chí là dùng cả bia và đôi khi hút thuốc nữa. Trước khi làm mẹ, bạn chẳng quan tâm đến thực phẩm nó có lợi hay có hại cho sức khỏe, miễn là thèm thì bạn sẽ “tới bến”. Lúc có con rồi bạn sẽ để ý hơn, lựa chọn thực phẩm an toàn và tránh xa những món kích thích.
2. Đến một nơi nào đó không có mục đích. Thỉnh thoảng bạn sẽ lang thang trên đường không mục đích. Bạn có những chuyến đi mà chẳng hiểu mình sẽ đến đó làm gì. Bạn mất cả hàng giờ đồng hồ để lượn trong các trung tâm mua sắm chỉ để nhìn ngắm các mẫu thời trang mới. Các chuyến đi của bạn thường là “Đi đâu đó ăn cái gì ngon đi”... Khi có con rồi thì mọi hành trình của bạn sẽ được lập trình kỹ càng đến từng chi tiết. Và dĩ nhiên tất cả đều phải có mục đích.
3. Ngâm mình trong bồn tắm. Thật sung sướng khi nằm ườn trong bồn tắm mà không có ai gào thét đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài. Một cảm giác thật yomost: sảng khoái, thư giãn, rảnh rỗi, riêng tư và… sexy. Tuy nhiên, chuyện này sẽ không bao giờ lặp lại khi bạn có con. Từ khi có con, chắc phải lâu lâu lâu lắm sau đó bạn mới có thể ngâm mình trong bồn tắm.
4. Thưởng thức những bộ phim dài tập. Phim Hàn, hoặc phim cổ trang Trung Quốc, hoặc những serie phim dài tập của Mỹ vô cùng hấp dẫn sẽ không còn phù hợp với những ai làm mẹ. Bạn không thể nào ngồi một chỗ và theo dõi từng diễn biến dài dòng của bộ phim, bởi vì luôn có việc để các bà mẹ bận rộn tay chân. Phim phù hợp nhất với bạn lúc này chắc là các thể loại sitcom ngắn ngủi và tiết tấu nhanh.
5. Bình thản với những kẻ quấy rối giấc ngủ. Bạn dễ chịu với những kẻ quấy rối giấc ngủ, đơn giản vì không ngủ lúc này thì mình ngủ lúc khác vậy. Nhưng điều này sẽ thay đổi khi bạn làm mẹ. Một bà mẹ kiệt sức sẽ dám “đối đầu” với bất kì người nào dám đánh thức giấc ngủ của mẹ và bé. Ngày hạnh phúc nhất của đời bạn khi có con là ngày bạn được ngủ thẳng một mạch đến sáng lần đầu tiên kể từ khi sinh con.
6. Kết thúc một câu nói mà bạn không cần phải lặp lại. Có lẽ bạn không thể tưởng tượng nổi khi bạn trở thành mẹ, bạn sẽ lặp đi lặp lại một câu nói với con ngay từ khi con bạn chưa biết nói. Và một đứa trẻ 2 tuổi sẽ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi và muốn nghe đi nghe lại một câu trả lời của mẹ không biết chán. Một đứa trẻ 4 tuổi cũng sẽ chẳng thể hiểu hết một câu nói của mẹ ngay từ lần đầu mẹ nói, bởi vì chúng thiếu sự tập trung.
7. Hạn chế giao tiếp. Trước đây bạn chỉ trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp. Bạn hạn chế trao đổi với những đối tượng không cần thiết. Bạn thậm chí còn ít trò chuyện với cha mẹ. Nhưng bây giờ khi có con, bạn sẽ phải trao đổi với bác sĩ của bé, giáo viên, những bà mẹ khác, phụ huynh của bạn… Bạn trưởng thành hơn và thấy mình người lớn hơn trong những mối quan hệ cần thiết này.
8. Có một ngày bệnh vặt. Dĩ nhiên ai cũng có những lúc mệt mỏi, cảm ho sổ mũi, bệnh lặt vặt ấy mà. Và nếu lỡ có mệt, bạn sẽ nghỉ ngơi, ngừng làm việc một ngày để ngủ. Nhưng khi có con thì ngày “nghỉ ốm” sẽ chỉ có khi nào bạn không thể đứng dậy được nữa. Lúc nào bạn cũng phải cố gắng, cố gắng khỏe mạnh để lo cho con.
9. Thong thả đi… tolilet. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa bởi vì khi đã là mẹ, bạn phải thường xuyên nhịn đi vệ sinh hoặc đi vệ sinh cũng phải ôm con theo. Làm gì còn chuyện thong thả khi đã làm mẹ!
