Tên: Nguyễn Trần Phương Chi


Sinh ngày: 17/03/2014


Dự kiến sinh: 15/03/2014


Cân nặng: 3,7kg


Vậy là con gái mẹ đã chào đời được 6 tháng rồi. Con biết không từ khi có ý định có con mẹ đã luôn mong sẽ có con gái để mẹ có thể "trang trí", bố con thì thích có con trai hơn nhưng không vì thế mà bố không yêu con. Cái ngày dự kiến sinh thì đến gần mà mẹ thì vẫn chẳng thấy dấu hiệu gì, bố đi làm cũng lo thỉnh thoảng lại gọi hỏi mẹ con mình thế nào. Mẹ cũng sốt ruột suốt ngày lên mạng xem clip và các dấu hiệu đau đẻ, cứ hơi đau bụng là mẹ lại lo. Đêm hôm 16/03 mẹ thấy khó ngủ, bình thường cứ lên giường một lúc là mẹ ngủ ngay. Rồi 1h sáng ngày 17/03 mẹ cứ đau bụng suốt mà k thấy giảm mẹ nghĩ chắc con muốn ra rồi. Bố thì vẫn nằm ngủ không biết gì, bình thường bố tỉnh lắm nhưng vì hôm ấy bận đám cưới nhà bác nên bố mệt. Đến 5h sáng mẹ gọi bố đi đẻ, nhìn bố con cứ cuống cuồng gọi taxi rồi lục đục xách quần áo mẹ chuẩn bị cho con, sau lại chạy lên mặc quần áo. Cứ chạy lên chạy xuống gần chục lần mới xong, mẹ thì vẫn ung dung ngồi ăn xôi để lấy sức. Đi vào bệnh viện bác sĩ nói mới có dấu hiệu chuyển dạ thôi phải đêm hoặc sáng mai mới đẻ. Trưa bà nội về nhà để bố trông mẹ, mẹ nói mãi xong bố mới đồng ý cho mẹ về nhà bà ngoại tắm. Chiều đến mẹ đau hơn cứ phải đi lại suốt để đỡ đau. 7h tối mẹ phải chuyển ra phụ sản trung ương vì huyết áp cao. Suốt đường đi bố cứ nắm tay rồi xoa bụng mẹ, nghĩ lại không hiểu lúc ấy bố xoa bụng làm gì. Ra đến nơi mẹ đã mở được 4 phân, đến 23h5p thì con chào đời. Con không khóc như những đứa trẻ khác, đến khi cô y tá vỗ thì con mới khóc xong lại im luôn, trộm vía con rất khoẻ mạnh và ngoan. Giờ con yêu đã được 6 tháng rồi, mẹ mong con lớn nhanh nhanh để mẹ "trang trí" cho con nhé. Yêu con