Tên bé: Nguyễn Hữu Thái


Giới tính: Nam


Ngày sinh: 28/07/2013


Ngày dự sinh: 28/07/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 7,5kg


Chiều dài: 60cm


Mẹ đi sinh như đi chơi, hay đúng hơn nó như một cuộc dạo chơi tại bệnh viện. Bởi cho đến giây phút này, mẹ không nghĩ mẹ lại sinh con dễ dàng như thế.


Tối ngày 27/07/2013 mẹ ra máu báo – dấu hiệu mẹ chuẩn bị sinh con, nhưng nghe lời bác sĩ dặn “ Ra máu báo kèm cơn đau thì hãy vào viện, còn không thì hãy cứ ở nhà”, vậy là mẹ vẫn nhởn nhơ. Hôm sau, 28/07/2013, đã đến ngày dự sinh rồi đây, vẫn ra máu báo nhưng chưa đau, vẫn cứ từ từ, nhởn nhơ chơi ngoài ngõ, nói chuyện với mấy cụ già.


Đến tối ngày 28/07/2013, mẹ bảo bố, đêm nay mà không chuyển dạ mai mình vào viện kiểm tra. Nhưng sau khi ăn cơm tối xong, linh cảm mách bảo, mẹ bảo bố đưa mẹ vào viện kiểm tra xem thế nào.


Vào viện, bác sĩ kiểm tra “Mở 7 phân rồi, chuẩn bị đẻ”. Ối trời ơi ! Đã đau đâu, sao đã mở 7 phân rồi ?


Bố chạy loạn lên làm thủ tục nhập viện cho mẹ và về nhà lấy đồ.


Mẹ vào viện lúc 19h15 thì 20h15 mẹ sinh con xong. Không quá đau đớn và cũng không mất nhiều sức như mẹ vẫn tưởng.


Mẹ tròn con vuông!


Bác sĩ nói to “ Con nhà Linh 4,1kg”, “ Con nhà Linh nhiều lông lá quá !”, mẹ nhủ thầm, nhiều lông y hệt bố.


Bố nghe bác sĩ thông báo cân nặng của con, bố không tin. Bác sĩ quay vào nói với mẹ “chồng Linh không tin con 4,1kg”


Khoảng 21h giờ mọi thứ xong xuôi, mẹ được bố bế về phòng nằm bất động 4 tiếng đồng hồ theo lời bác sĩ dặn.


Khoảng 2 tiếng sau con được về với mẹ, bố bế con đưa cho mẹ và giây phút ấy, con đã cười với mẹ. Mẹ quá bất ngờ, nói luôn với bố “Anh ơi, con cười với em này”.


Nụ cười của con đã để lại dư âm mãnh liệt trong mẹ, một cảm xúc khó tả, một cảm xúc không thể gọi thành tên trào dâng trong lòng mẹ.


Nụ cười của con là niềm hạnh phúc vô bờ bến của bố mẹ.


Ôi, con yêu của bố mẹ ! Cám ơn con đã đến với cuộc sống của gia đình “đầu trâu, mặt ngựa” !


Mong con yêu của bố mẹ luôn mạnh khỏe, bình an. Con là công trình vĩ đại của bố mẹ !


Yêu con !


webtretho


Min yêu 02 tháng 13 ngày tuổi


webtretho


Chàu vừa tắm xong đấy ạ ! Thích ghê !


webtretho


Tắm mát xong, nằm chơi, hóng chuyện !