Chẳng là em có thằng cu được gần 5 tháng tuổi. Trong thời gian từ khi sinh ra đến giờ cu con em mang lại cho nhà em khá nhiều kinh nghiệm mà từ trước giờ đọc sách vở em không thấy nên em viết ra đây mong những bà mẹ có con đang rơi vào hoàn cảnh như thằng cu nhà em không phải sốt sắng hay quá lo lắng nhé.


1. Câu chuyện đầu tiên là về việc output.


Từ lúc đẻ ra đến ngày thứ 15 em bé nhà em output rất đều đặn ngày 2-3 lần dù uống song song sữa ngoài lẫn sữa mẹ(hoa cà hoa cải) , em không khỏi vui mừng vì lúc trong viện em nằm gần cạnh giường một bé bị output lỏng do uống sữa ngoài quá sớm (mẹ hắn đẻ mổ chưa có sữa ạ). Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày tứ 16 trở đi bé nhà em không có dấu hiệu gì của việc đi luôn. Đợi mãi 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày, có khi cố đợi ngày thứ 4 thứ 5 mà ko thấy tăm hơi đâu của output. Cả nhà không khỏi lo lắng, ông bà hay các bác ai vào thăm cháu cũng hỏi đúng một câu "hôm nay nó đi chưa" :((:((. Em nghe theo người này mách người kia mách, đổi sữa đến cả mấy lần mà cũng ko ăn thua. Rồi thì thụt cả mật ong cho con dù xót hết ruột gan. May sao có bà bác đằng nội sinh bác trước đây cũng bị như vậy mách lấy cọng mồng tơi để thụt cho con. Đúng lúc tròn 3 tháng bé nhà em đi đều đặn trở lại mà ko cần phải tác động từ bên ngoài nào. Trộm vía con.


Các mẹ lấy cọng mồng tơi non (nhưng vẫn đủ cứng nhé) sau đó tước vỏ bên ngoài và thụt vào hậu môn của con.


Cách này hiệu quả 100% các mẹ nhé. Các mẹ phải kiên trì, đừng quá nôn nóng mà hỏng hết việc. Sau một thời gian các bé sẽ tự đi được.


Có thời gian em sẽ tiếp tục update các kinh nghiệm tiếp theo cho mọi người ạ