Nhiếp ảnh gia người Nga Jana Romanova đã thực hiện một bộ ảnh mang tên "Waiting" mà nhân vật chính là những người đang mang thai, cô quyết định chụp họ một cách tự nhiên nhất, là khi họ đang ngủ.


Đã có rất nhiều bộ ảnh chụp trẻ sơ sinh từ khi mới chào đời nhưng sự thật là ngay từ khi còn trong bụng mẹ thì chúng đã có những thay đổi, và cha mẹ của chúng đã có một cuộc trải nghiệm kéo dài 9 tháng 10 ngày đầy thú vị.


Ban đầu việc thuyết phục các bậc cha mẹ cho bộ ảnh này rất khó khăn, nhưng cuối cùng thì cũng có người nhận lời.


Romanova muốn nắm bắt trọn vẹn khoảnh khắc của những thay đổi trong suốt 40 tuần thai kì nên đã quyết định bắt tay vào việc thực hiện ngay dự án này của mình. Cùng nhìn ngắm những giây phút đời thường giản dị nhưng lại ẩn chứa nhiều ý nghĩa vô cùng này nhé!





Romanova cho biết việc khó khăn nhất là chờ đợi 1 động thái di chuyển nào đó của họ trong lúc ngủ, phải thât kiên nhẫn và tập trung để có những khoảnh khắc đẹp.



Ngoài việc bản thân chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho việc chụp ảnh, cô còn phải cảnh giác và đề phòng những gì có thể cản trở việc cô thực hiện bộ ảnh này, vật nuôi là một ví dụ điển hình, vì chúng sẽ làm mất giấc ngủ của những cặp vợ chồng.




Cô cho biết thêm : "Bộ ảnh này hoàn toàn tự nhiên, họ không quan tâm đến việc mình xấu hay đẹp khi ngủ, họ nôn nao được nhìn thấy em bé chào đời. "







Hiện tại sau thành công của "Waiting", Jana cũng đã bắt đầu những dự định tiếp theo để cho ra đời những bộ sách ảnh sáng tạo và đẹp hơn trong năm 2015.