Tên bé: Huỳnh Hoàng Yến Linh


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 10-01-2013


Ngày dự sinh:07-02-2013


Số tuần mang thai:36


Cân nặng:2.6 kg


Chiều dài:46 cm






Nhật ký chào đời của bé



Chào các bạn mình tên là Sóc con nhưng ba mẹ hay gọi mình la Sóc con loi choi. Các bạn có biết vì sao mình có biệt danh này không? Minh xin kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình nha


Hôm nay tớ tròn 36 tuần trong bụng mẹ..Ôi cái bụng của mẹ chật trội quá không đủ chỗ cho mình quậy nữa rồi, mình phải ra ngoài thôi..Tớ nghĩ thế khi tớ còn ở trong bụng mẹ, lúc này tớ mới tròn 36 tuần thôi, 5h sáng ngày 09-01-2013, tớ đã quyết định ra khỏi bụng mẹ vì vậy tớ báo hiệu cho mẹ tớ biết bằng một chút huyết hồng. Mẹ tớ đã hốt hoảng khi nhìn thấy dấu hiệu đầu tiên tớ muốn trào đời khi mẹ đi vệ sinh…Nhanh chóng mẹ tớ chạy vào báo cho ba tớ biết, lúc này ba tớ còn đang ngủ nghe thế ba tưởng mẹ tớ nói giỡn thế là ba bảo mẹ tớ thôi đừng giỡn nữa nằm xuống ngủ đi, thế nhưng sau khi nghe mẹ tớ khẳng định lại ba tớ tỏ vẻ ngac nhiên xen lẫn một chút nghi ngờ, Ba bảo mẹ người ta đau bụng la dữ lắm chứ đâu phải như em. (Ba vẫn nghĩ là mẹ tớ giỡn) Thế nhưng cuối cùng ba cũng tin và hỏi mẹ tớ..Em thấy có đau bung không ?.Lạ lăm nha lúc đó mẹ tớ hồi hộp lắm nhưng tuyêt đối không có chút lo lắng nào, mẹ tớ cũng quên luôn là tớ mới 36 tuần và nếu tớ ra bây giờ tức là tớ bị sinh non…chắc mẹ hạnh phúc vì biết sắp được gặp tớ đây mà..


6h sáng ba tớ dậy đi chợ và chuẩn bị đồ ăn sáng cho mẹ, ba tớ còn cẩn thận chuẩn bị cho mẹ một camen cơm để mang theo vào viện..Ăn sáng xong ba mẹ tớ quyết định sẽ nghỉ làm để ở nhà theo dõi tình hình của tớ, lúc này tớ vẫn chưa làm mẹ tớ đau bụng đâu..8h…9h..rồi 10h…mà tớ vẫn nằm im trong bụng mẹ..tớ không muốn làm mẹ mệt..Mẹ tớ quyết định đi tắm, xong vào ba mẹ tớ nằm nói chuyện, rồi mẹ tớ ngủ một giấc thật đã..tỉnh dậy ba tớ đã chuẩn bị xong bữa trưa..Ăn trưa xong ba bảo với mẹ..chiều sẽ chở hai mẹ con tớ đi khám xem sao..


14h chiều ba chở mẹ con tớ đi khám trên đường đi, ba mẹ tớ tạt vào siêu thị để mua thêm cho tớ ít đồ con thiếu…Trên đường đi tới bênh viện trời mưa rất to, măc dù ở trong bụng mẹ nhưng tớ nghe rất rõ..17h sau khi cô y tá khám xong bảo là mở 1 phân và yêu cầu nhập viện…Ôi tớ muốn ngày mai mới ra cho nó đẹp ngày ..thế là tối nay mình phải ngủ lại bênh viện thật rồi..


7h ngày 10-1-2013 tớ vẫn nằm im trong bụng mẹ, mẹ tớ vẫn nói cười rôm rả với các cô trong phòng..9h mẹ được hướng dẫn đi siêu âm, khi nghe bác sĩ nói tớ được có 2.6 kg vừa ra khỏi phòng siêu âm mẹ tớ gọi điện cho ba khóc nức nở..vì mẹ thương tớ quá bé mà. 14h chiều, mẹ nằm ngủ vì tối qua mẹ ngủ ko được mà..còn ba về nhà nấu cơm (vì mẹ đã ngán ăn cơm căng tin bênh viện) và lấy đồ lên cho mẹ, 17h ba mẹ ăn cơm nhưng lúc này tớ muốn ra rồi..tớ bắt đầu làm mẹ đau bụng nhiều hơn nên mẹ không ăn hết bữa cơm nữa..18h mẹ tớ bắt đầu đau dữ dội, các cô trong phòng nói ba tớ nên đi gọi bác sĩ…Nhưng mẹ tớ cản mẹ bảo là vẫn chụi được nên chưa muốn gặp bác sĩ..Phải công nhận lúc này mẹ tớ dũng cảm thật..Các cô trong phòng cứ chọc ba, các cô bảo ba hãy chuẩn bị tinh thần để mẹ cào và cắn…nhưng mà mẹ tớ đâu có làm vậy…Mỗi khi đau quá mẹ tớ chỉ khóc thôi…


21h ngày 10-1-2013 mẹ chính thức lên bàn sinh..Vì cũng muốn ra ngoài, hơn nữa tớ không muốn làm mẹ đau nhiều thế nên 22h04 là tớ đã chính thức ra ngoài chào mẹ và mọi người..Khỏi phải nói Ba mẹ tớ hanh phúc đến thế nào..con tớ thì vô cùng vui sướng vì được gặp ba mẹ và hơn nữa là tự do vùng vẫy…hihiiii Bây giờ tớ được 8 tháng 20 ngày rùi..tớ rât là hiếu động. Ba bảo tớ loi choi từ trong bụng mẹ cơ chính vì vậy mà tớ có biệt danh là Sóc con loi choi đó…Bây giờ nhìn tớ ai cũng bảo tớ là con trai hết í hic hic chắc tại tớ manly quá hay sao ấy… Các bạn xem hình tớ trong files đính kèm nhé…hình từ lúc tớ được 1 tuần tuổi cho tới hiện tại đó..