Câu chuyện đầu tiên của bé 2013 – tuần 32 -Cảm ơn 2 con đã đến bên mẹ


Tên bé:Nguyễn Trọng Gia Hưng – Nguyễn Trọng Gia Huy


Giới tính: nam


Ngày sinh:13- 03-2013


Ngày dự sinh:26 -04-2013


Số tuần mang thai: 34 tuần


Cân nặng: 1,9kg -2,1 kg


Chiều dài:49cm -50cm


Biệt danh:Bi - Bin


Nhật ký chào đời của bé:


Ngày 12-3 -2013


11giờ tối , khi cả nhà mình đều đang ngủ thì bị mẹ đánh thức dậy .Mẹ rất hoang mang khi không biết phải làm sao khi mà quần mình bị ướt hết trong khi đó mẹ không hề thấy đau gì. Bố thì cuống cuồng gọi ông bà còn mẹ thì tay chân cứ run lẩy bẩy không biết phải mang theo những gì bây giờ , thôi thì cứ mang hết đi rồi tính sau vậy .11 rưỡi cả nhà mình đã có mặt ở bệnh viện ,mẹ được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện huyện ,bác sĩ nói mẹ đã mở 3 phân , bị vỡ ối phải sinh ngay nhưng bác sĩ nói nếu sinh ở đây thì rất nguy hiểm bởi trang thiết bị không đáp ứng được để nằm lồng kính như vậy sẽ rất nguy hiểm . Mẹ được chuyển sang bệnh viện phụ sản Hà Nội trên đường đi có 1 cô y tá đi cùng để đề phòng 2 con không chịu nằm trong đó đòi ra ngoài sớm .làm xong mọi thủ tục mẹ được đưa vào phòng sinh để chờ sinh.lúc này mới có 1 giờ sáng .2 con cũng thật bướng bỉnh chẳng chịu chui ra ngay 2h rồi tới 3h ,rất nhiều những e bé khác đã cất tiếng khóc mà 2 con vẫn chưa chịu ra ,4h mẹ đã mệt vì những cơn đau chuyển dạ ,mẹ như muốn ngất đi nhưng vì 2 con mà mẹ không thể làm thế . Cứ mỗi lần bác sĩ tới mẹ lai xin mổ nhưng bác sĩ không cho , cơn đau mỗi lúc 1 dồn dập hơn mẹ ngước lên nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ rồi, sao mẹ nghe bác sĩ nói đã mở hết mà 2 con vẫn chưa ra nhỉ .Mẹ ước gì có bố các con bên cạnh để mẹ có thể vịn vào lúc này .Cuối cùng anh Bi cũng đã cất tiếng khóc lúc 4 giờ 40 phút ,ôi sao mẹ lại không vui được như các bà mẹ khác nhỉ , mẹ cố giữ sức để tiếp tục dặn lần nữa theo hướng dẫn của y tá .Cuối cùng em Bin cũng chào đời lúc 4 giờ 45 phút.Nhưng vì 2 con sinh thiếu tháng nên phải nằm lồng kính , mẹ nằm ở phòng hậu sản cứ nhìn thấy các mẹ khác bế các con của mình mẹ lại ao ước giá như 2 con không phải nằm lồng kính thì mẹ đã được ôm 2 con vào lòng . Hôm đầu tiên các con chào đời ,cứ 3 giờ mẹ lại đi bộ lên phòng lồng kính để vắt sữa cho các con dù sữa mẹ chưa về , mẹ muốn nhìn thấy 2 con của mẹ .Nhưng phòng này rộng quá 2 con à ,mẹ chỉ nhìn thấy số của con thôi chứ mẹ không nhìn thấy con .Đã được 2 ngày rồi mà mẹ vẫn chưa được bế con trên tay , mẹ thấy buồn quá .Sáng ngày thứ 3 có linh cảm mẹ sẽ được gặp các con .Đúng như vậy có cô y tá gọi mẹ ra nhận con , mẹ mừng lắm .Nhưng chỉ có em Huy thôi còn anh Hưng vẫn phải nằm lại để theo dõi thêm . Cuối ngày hôm thứ 4 anh Hưng cũng được ra với mẹ.Được ôm 2 con vào lòng mẹ cảm thấy hạnh phúc vô cùng . Cảm ơn 2 con đã đến bên mẹ.