Tên bé: cao Thiên Hương


Giới tính: Nữ


Ngày sinh: 25/05/2013


Ngày dự sinh: 26/05/2013


Số tuần mang thai: 40


Cân nặng: 3.25kg


Chiều dài: 51cm


Nhật ký chào đời của bé: Viên ngọc của bố
@};-



Con gái ạ, từ ngày mẹ mang thai con, bố chăm hai mẹ con mình lắm. Bố thường hay đùa bảo: bố chăm con chứ ko phải chăm mẹ đâu, mẹ đừng có tưởng bở! Bố thường mua thức ăn ngon về cho mẹ tẩm bổ, có lúc ngán quá mẹ không muốn ăn, bố lại bảo: mẹ ko ăn cũng được, nhưng bố nhờ mẹ ...ăn dùm con của bố! Thế là lại ăn, vì con, vì tấm lòng của bố.


Trước ngày dự sinh con 1 tuần, bà cụ đau nặng con ạ, ông bà nội gọi bố về gặp mặt bà lần cuối vì bà khó qua khỏi. Lúc ấy bố phân vân lắm, không về không được, mà về thì lại lo lắng cho hai mẹ con, vì về quê xa lắm chỉ sợ mẹ sinh mà ko có ai bên cạnh. Bố quyết định đón bà ngoại ở quê lên ở với hai mẹ con, để mẹ sinh thì cũng có bà ngoại bên cạnh chăm lo, trước khi đi bố dặn dò mẹ đủ điều, từ ăn uống nghỉ ngơi, đến đi đứng phải cẩn thân nhẹ nhàng... và thì thầm vào bụng mẹ: con gái yêu, bố muốn bên con lúc con chào đời, ráng đợi bố nhé! Thề rồi con cũng ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ đến lúc bố về.


Lúc mẹ nằm ở phòng sinh, bố hồi hộp lắm con ạ, cứ thấp tha thấp thỏm không yên, không biết mẹ đã sinh con chưa, mẹ có sinh thường được không, có phải mổ không...?? Khi nghe điện thoại của y tá gọi bố lên phòng nhận con, bố mừng lắm, quýnh quáng chạy lên mà chân run cầm cập. Vừa gặp con, mẹ nhìn thấy giọt nước mắt trong khóe mắt bố. Mẹ hiểu cảm giác lúc ấy của bố, lần đầu tiên được đón chào thiên thần nhỏ trong vòng tay, còn hạnh phúc nào lớn hơn!


Chắc con thương bố mẹ lắm lắm, nên chẳng khi nào con quấy khóc để
mẹ phải thức đêm
, con ăn ngon ngủ ngoan, , cứ bú no lại ngủ khì khì, bố gọi con là viên ngọc của bố, và đặt tên con là Ruby.


Mẹ nói về bố nhiều quá phải không con, có thể bố chưa phải là người đàn ông hoàn hảo, cũng chưa hẳn là người chồng tốt, nhưng mẹ muốn cho con biết bố là người bố tuyệt vời của con!


Nay con đã 9 tháng tuổi, những trò tinh nghịch, nụ cười của con là niềm vui mỗi ngày của bố mẹ, con lúc nào cũng tươi cười nên mọi người hay bảo sau này bố mẹ giàu lắm, đúng đấy con ạ, có viên ngọc là con trong nhà thì bố mẹ giàu nhất thế gian rồi, yêu con nhiều lắm !
@};-