[Câu chuyện đầu tiên của bé 2013]- Tuần 10- Chip muốn gặp mẹ mà không báo trước
Tên bé: Trần Bùi Thanh Trúc
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23-02-2013
Số tuần mang thai: 39
Cân nặng: 8kg
Chiều dài: 70cm
Nhật ký chào đời của bé
Vẫn Như mọi ngày mẹ vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Không nghĩ rằng đêm hôm đó mẹ lại sinh con. Con gái muốn làm mẹ bất ngờ nên mẹ không có bất cứ một dấu hiệu nào là sắp sinh. Mẹ còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, nên 2h30' tối ngày hôm đấy mẹ vỡ ối mà cứ ngỡ mẹ đi vệ sinh, rồi tự nhiên cứ thấy nước ào ào chảy ra, mẹ hoảng sợ rồi gọi ngay bà ngoại. Ngay lập tức ông ngoại gọi xe cho gia đình mình đi bệnh viện. Thật may ông bà nhờ được người quen nên mẹ rất yên tâm, vào phòng chờ sinh mà tâm trạng mẹ rối bời, bởi nhịp tim con đập càng lúc càng yếu dần. Thế là Bác sĩ gọi Bố vào ký giấy mổ. 6h sáng mẹ được đưa vào phòng mổ, 6h30 mẹ nhìn thấy bác Mai cầm chân, đỡ gáy con nâng lên, bác không cho mẹ nhìn thấy con, nên dù rất lạnh mẹ cũng cố ngóc đầu lên nhìn con gái mẹ, da trắng, môi đỏ, giống bố như khuôn. Sau đó con được bác Mai tắm rửa, vệ sinh rồi đưa cho bố, còn mẹ thì xuống phòng hồi sức. nằm trong phòng 8h đồng hồ mà lòng mẹ như lửa đốt ko biết con gái như thế nào, có lanh ko, có đói ko? có chịu bú bình ko? mãi đến khi xuống phòng bệnh 2 mẹ con mình mới được gặp lại nhau, mẹ vui mừng, sung sướng và rất hạnh phúc. nằm ngủ cạnh mẹ được một lúc con tỉnh dậy rồi khóc đòi ăn,mẹ định bế con dậy nhưng vết mổ đau bà ngoại nói thôi để con nằm rồi cho con ti, Mẹ nghe lời bà ngoại cho con nằm ti nhưng mẹ lóng ngóng sơ ý đụng vào rốn con hay sao ấy, con khóc ré lên mẹ ko dỗ được, lúc đấy nước mắt lăn dài, lòng mẹ đau quặn, thương con. May quá bà ngoại bế ru con 1 lucsrooif con ngủ. Thương con gái mẹ quá đi thôi. kỷ niệm ngày đầu tiên của 2 mẹ con.
Giờ đây con gần 8 tháng rồi, hay làm nũng mẹ lắm cơ. yêu con gái mẹ nhất Thanh Trúc ak.