Sống chung với mẹ chồng - Câu chuyện chưa bao giờ có hồi kết
Em chuẩn bị lấy chồng các chị ạ. Em năm nay 27 tuổi rồi, đến tuổi thì lấy chồng, gia đình giục thì em cũng đồng ý cưới. Yêu thì em yêu thật lòng nhưng nghĩ đến lúc lấy chồng em thực sự cảm thấy hoang mang. Nói thật thì em cũng là đứa con gái ngoan ngoãn, biết điều, việc nhà cửa không giỏi dang nhưng cũng không đến nỗi nào nên cũng khá tự tin. Lại cũng luôn tự nhủ, mình về làm dâu, bố mẹ không quý như con gái là điều hiển nhiên. Trong cuộc sống cũng không thể nào tránh khỏi sai phạm nên dễ sinh mâu thuẫn. Mình sẽ cố gắng hiểu, cảm thông, dành tình cảm cho bố mẹ. Hi vọng bố mẹ chồng cũng sẽ đối với mình như vậy. Vì dù gì mình cũng là người san sẻ tình cảm của con trai bố mẹ mà. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng mình còn trẻ người non dạ, em vẫn lo lắng lắm, các chị đi trước có kinh nghiệm hay, chia sẻ giúp em ạ. Em mong sau này chuyện sống chung với mẹ chồng sẽ là những cái kết đẹp đẽ.(^_^)