Bin thích được vui đùa thoả thích, được ôm con cún con vào lòng và lăn lóc trên nền gạch cùng nó.


Bin thích được ôm cây trèo, mỗi lần ăn xong Bin thích chùi tay vào áo, quyệt tay ngang miệng cho sạch. Và vì thế có rất nhiều chiếc áo của bin đã được pha thêm màu nhựa của trái cây.


Nhìn thấy các anh chị đá banh, bin ao ước trở thành cầu thủ và vì thế Bin thường xuyên lấy banh ra đá, có lần ngã dúi dụi, quần áo bẩn bê bết nhưng Bin vẫn thích đá banh.


Bin thích được xả nước để nghịch, có lần quần áo Bin ướt mềm chỉ vì nghịch nước.


Bin thích được vẽ lên tất cả chiếc áo màu trắng của mình vì có lần Bin nhìn thấy các anh chị đã tặng nhau những chữ ký trên áo, Bin bảo hành động đó là đang tập vẽ. Và vì thế mẹ không thấy ngạc nhiên khi những chiếc áo trắng của Bin thỉnh thoảng lại loang lỗ những vệt mực.


Bin thích được về quê ngoại, vì về quê ngoại Bin sẽ được ra vườn bốc đất, trèo cây, được ngoại cho ra đồng thả diều, được xem các anh chị đánh trận chăn trâu, được nằm trên thảm cỏ nghe tiếng sáo diều vi vu trong gió…Bởi vậy chiếc áo của Bin khi về quê ngoại thường được pha thêm màu nâu của bùn đất, màu nhựa của cây, màu đỏ của đất ba zan.


Trời mưa, Bin thích chạy ra ngoài để reo hò, nước bắn lên tung toé, chiếc áo của Bin cũng vì thế mà loang lỗ những vết ố của bụi đường.


….


Những chiếc áo bị bẩn (do những sở thích của Bin) thường được thay ra ngay sau khi sở thích của Bin kết thúc. Và chiếc áo mới thơm tho sạch sẽ Bin mặc vào. Điều đó có nghĩa là Bin không thích mặc quần áo bẩn.