Bin đi chơi công viên cùng mẹ, nhìn thấy một bà cụ ăn xin Đô Đô thắc mắc:


- Mẹ ơi! Sao bà ấy mặc quần áo bẩn và rách thế! Bà ấy không xấu hổ mẹ nhỉ?


- Tại vì bà ấy đã già rồi, không đi làm để kiếm tiền được nữa nên bà ấy không có tiền để mua áo mới, bà ấy cũng xấu hổ lắm chứ, nhưng chắc bà ấy không còn cái áo nào lành hơn cái áo bà ấy đang mặc.


Mẹ đưa cho Bin tờ 20 ngàn đồng và bảo Bin mang đến bỏ vào chiếc nón cho bà cụ. Bin cầm tờ 20 ngàn đồng trong tay, nhưng vẫn lăn tăn:


- Sao mẹ lại cho bà ấy tiền? Mẹ bảo tiền là công sức lao động phải biết quý trọng không được lãng phí! Sao mẹ lãng phí thế?


- Nếu con phá hỏng đồ chơi mẹ mua cho con, hoặc mỗi lần con ăn cơm để thừa phải đổ đi…, như thế mới là lãng phí. Còn tiền này chúng ta giúp những người khó khăn như bà cụ, biết đâu ngày mai bà cụ sẽ có chiếc áo mới để mặc, đây gọi là việc tốt. Được làm việc tốt là niềm vui đó con!


Bin nghe mẹ nói thế liền mang tiền bỏ vào nón bà cụ. Bin còn dặn bà cụ: “Mẹ cháu bảo giúp bà mua một chiếc áo mới ạ!”. Từ xa mẹ thấy bà cụ mỉm cười với Bin, còn Bin chạy về bên mẹ reo lên: Mẹ ơi! Làm việc tốt thật là vui!