Chuyện này có phần tế nhị. Chúng ta đi ăn và không biết phải chia tiền làm sao cho đỡ mất lòng nhau. Mình thấy chủ đề này cũng hay nên chị em chúng mình cùng nhau thảo luận ở đây đi nào. Mình nghĩ cái này cũng 95% hợp lý rồi đó, nếu các mẹ nghĩ khác thì cũng bổ sung, góp ý nha!



1. Đi ăn với khách hàng:
Ai mời người đó trả, được biệt là nếu bạn mời khách hàng đi ăn thì nên chủ động trả cho bữa ăn đó. Đó là một phép lịch sự trong kinh doanh.


2. Đi ăn với người yêu: Chị em chúng mình thường nghĩ, chắc chắn đàn ông phải trả tiền rồi. Vừa đúng, cũng vừa sai, thời buổi này nam nữ bình đẳng rồi. Nếu đàn ông trả chầu này, phụ nữ nên chủ động trả chầu khác, như vậy sẽ hợp lòng cả 2. Tuy nhiên, cá nhân mình nghĩ nếu đó là buổi hẹn đầu tiên, đàn ông nên đứng ra mời người phụ nữ.


3. Đi ăn với bạn bè: Ừm, bạn bè thì dễ rồi, còn tùy thuộc vào độ thân thiết nữa. Tuy nhiên thường bạn bè đi ăn tất cả nên share đều ra là hợp lý. Mặc dù tụi bạn cũng hay nói "bao thì đi".


4. Đi ăn với người lớn: Người lớn nên "khao'' người chưa trưởng thành. Nếu bạn mời người lớn trong gia đình đi ăn, ví dụ như mời bố mẹ thì những người nhỏ trong gia đình nên hùn nhau để trả cho bữa ăn đó.


5. Đi ăn với đồng nghiệp: Chia đều là phải đạo rồi đó, khỏi có lăn tăn :v


6. Đi ăn sinh nhật: Nếu chủ tiệc là người chủ động mời, chủ tiệc là người trả tiền nhưng mọi người phải mang theo quà, bánh,...Hoặc nếu không đem quà bánh, hãy chủ động cùng chủ tiệc share tiền. Còn nếu mọi người chủ động mời người có sinh nhật đi ăn, bạn sẽ phải trả tiền vì đó là phép lịch sự.


7. Đi ăn với sếp: Thường sếp sẽ là người trả tiền, nhưng vì phép lịch sự bạn cũng có thể chủ động chi trả cho bữa ăn đó. Nếu sếp cởi mở, cả 2 cũng có thể chia tiền như những người bạn.


8. Hẹn hò 2 đôi: 2 đôi chia tiền đều, sòng phẳng nhé!


Với mình là như vậy, các mẹ thì sao?


Video liên quan:


http://www.webtretho.com/video/wp-content/uploads/sites/43/2016/11/XoKDgteooA-480x270.jpg