Nay coi vụ này mà thấy lạnh người luôn nè mẹ ơi.

>>> Dùng dầu dừa xóa sạch 'cứt trâu' trên đầu trẻ sơ sinh: vừa hiệu quả lại an toàn cho da bé

Mới sinh con đâu phải ai cũng có sức bồng bế đâu, mà coi vụ này xong, xem ra mình phải nhờ người thân túc trực bên em bé 24/24 mới được.

Theo nguồn tin từ trang Sao Star dịch lại, hôm 15/3/2021 vừa qua, tại một bệnh viện công ở Odisha, Ấn Đô đã có 2 con chó hoang đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện mà 1 trong 2 con miệng đang ngoạm một đứa bé sơ sinh.

Phát hiện ra sự việc, người dân đã đuổi theo vì họ nghĩ là có thể cứu được đứa bé và đứa bé vẫn còn sống, nhưng nào ngờ đến nơi, con chó bỏ chạy và để lại đứa bé sơ sinh.

hình ảnh


Ảnh: Chó hoang gây ra rất nhiều vấn đề ở Ấn Độ. Nguồn: Sao Star. 

Nhân chứng vụ việc thừa nhận họ lo lắng và không biết có nên tiếp tục đưa đến bệnh viện hay không vì ‘hoàn toàn mất niềm tin’. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chia sẻ rằng họ cần thời gian để xác minh đứa bé sơ sinh này ở trong bệnh viện hay được chó tha từ bên ngoài.

Dẫu thế nào đi nữa thì đây cũng là bài học cho các mẹ và gia đình trong việc bảo vệ đứa con mới lọt lòng.

hình ảnh

Ảnh trái: Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Sao Star. Ảnh phải: Ảnh minh họa. Nguồn: Pixabay. 

Tự dưng em lại nhớ đến chuyện xảy ra khá lâu, cũng rần rần trên báo về chị Thơm ở Hưng Yên đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội sinh con. Mới sinh 2 ngày thì đứa bé bị Nguyễn Thị Lệ trong bộ quần áo bác sĩ, đeo khẩu trang đến phòng sinh bảo là đưa bé đi tiêm, sau đó mất tích. Gần 1 tuần sau, Công an Hà Nội mới bắt được Lệ khi đang ở nhà chồng và cháu bé được giải cứu. Thì ra Lệ muốn bắt cóc đứa trẻ sơ sinh để giả làm con mình sinh ra. Lệ đã nhiều lần đến bệnh viện phụ sản để tìm cơ hội thực hiện ý đồ. Cơ quan điều tra đã đánh giá hành vi này đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện và hoang mang dư luận, nên yêu cầu phải xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung. Ngay sau đó, Lệ bị khởi tố và đưa ra xét xử. 

hình ảnh


Ảnh trái: Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra khi bị bắt. Nguồn: VnExpress. Ảnh phải: Ảnh minh họa Viện C. Nguồn: Internet. 

Đấy cứ tưởng ở trong bệnh viện là an toàn, nhưng không hề mẹ nha.

Bởi vậy nghe nhiều chuyện thế này mới thấy ở đâu cũng phải cẩn thận hết. Để tránh những trường hợp đáng tiếc này mẹ cần lưu ý 6 điều sau để bảo vệ an toàn cho con nha.  

#1. Hiện nay, để phòng tránh những rủi ro thất lạc hay nhầm lẫn trẻ sơ sinh, các bệnh viện phụ sản đã làm rất kỹ khâu đánh dấu cũng như vòng tay hoặc vòng chân cho trẻ có ghi tên mẹ.

Đối với trường hợp mẹ sinh thường, ngay khi em bé vừa lọt lòng ra, các bệnh viện đã áp dụng biện pháp ‘da kề da’, sau khi các hộ lý vệ sinh sạch sẽ cho em bé sẽ đặt em bé trên bụng mẹ.

Đối với trường hợp mẹ sinh mổ, do điều kiện sinh ra, một số em bé được đặt trong các phòng dưỡng nhi cho đến khi mẹ phục hồi sức khỏe mới giao bé cho mẹ và trở về nhận phòng.

Mẹ lưu ý chỗ này để biết thời điểm giao nhận bé.

#2. Tại các bệnh viện, họ luôn có thông báo đề phòng trường hợp rủi ro mất trẻ hay thất lạc, nên sẽ dặn mẹ là phải để người thân ở bên cạnh trẻ cho dù là bế trẻ đi tiêm hoặc đi kiểm tra các vấn đề về sức khỏe. Nếu không có người thân ngay ở đó, hộ lý sẽ là người giúp mẹ, nhưng với điều kiện mẹ phải là người đi theo.

#3. Tuyệt đối không để người lạ tự ý vào phòng hoặc nếu nằm phòng sinh chung thì không để người lạ lân la đến gần giường nằm của 2 mẹ con.

#4. Không cho phép người lạ bế con của mình cho dù họ có xin phép.

#5. Không nhờ người lạ bế con dùm khi mẹ có việc riêng.

#6. Một số bệnh viện có dịch vụ đưa bé đi tắm sau khi sinh vì nắm được nhu cầu của mẹ mới sinh còn rất yếu không thể tắm con được, nhưng đây cũng là thời điểm nhạy cảm dễ thất lạc con nhất.

Vì vậy, khi cho bé đi tắm, mẹ hoặc bố hoặc ông, bà, người thân thiết trong gia đình đang trực tiếp chăm sóc sản phụ phải là người đi cùng.

Đúng là nhiều rủi ro xảy ra quá mẹ ha, nên mẹ nào sắp sinh phải cẩn trọng nè.