Có lẽ, nhiều người trong số chúng ta sẽ khó mà cảm nhận hết những yêu thương ngọt ngào, sự chăm sóc, âu yếm, món ngon thơm thảo mẹ dành cho ta… cho tới khi chúng ta làm mẹ!



Khi người ta làm mẹ…



Lúc còn nhỏ, hoặc ngay cả khi đã lớn nhưng còn son rỗi chưa vướng bận chồng con, chưa tường tận mọi trải nghiệm trong cuộc sống, những người phụ nữ trẻ vẫn hay “mặc định” mình luôn là tâm điểm yêu thương của mẹ, và nghiễm nhiên tận hưởng “đặc quyền” của một cô con gái - được mẹ quan tâm, nuông chiều và yêu thương... Có cô gái nào quên được cảm giác được chìu chuộng bằng những món ăn với vị ngon nhà làm từ đôi bàn tay tảo tần và trái tim yêu thương của mẹ? Là cơm nóng, canh ngọt, là những hũ sữa chua mát mềm môi mỗi khi hè tới… tất cả đều ấp ủ vị ngon đặc biệt vì được chính tay mẹ làm.



Thời gian trôi qua, khi trở thành một người mẹ, cô gái nhỏ hôm nào mới thấm thía tình thương của mẹ khi xưa, khi mà giờ đây cô cũng dùng chính tình thương đó chu toàn cho gia đình nhỏ của mình.



Làm mẹ - là phải chăm lo từng giấc ngủ, từng bữa ăn cho con. Làm mẹ - là luôn mong muốn tìm cho con những thức ăn ngon nhất, lành nhất. Làm mẹ - là mong con sẽ có những kỉ niệm, những hồi ức ngọt ngào như mẹ từng có - những hồi ức đó có thể chỉ giản dị như hũ sữa chua mát lịm ngày xưa mẹ được bà ngoại làm cho ăn.





Mẹ luôn mong con yêu có được những hồi ức tuổi thơ ngọt ngào, có thể chỉ giản dị như hũ sữa chua mát lịm mẹ được bà ngoại làm cho ăn




Phải rồi, có ai quên được vị ngon đến “phát ghiền” của những hũ sữa chua nhà làm – cái vị chua chua ngọt ngọt thật hòa quyện, lớp sữa chua sánh mịn hấp dẫn, vị beo béo khiến ăn một muỗng mà cứ muốn xúc thêm mãi… Ăn hũ sữa chua có vị ngon nhà làm mát lạnh trong những ngày hè oi bức thật là một niềm hạnh phúc ngọt ngào khó tả đối với rất nhiều người. Chả thế mà, trong một cuộc khảo sát gần đây, 90% người được hỏi cho biết họ rất ghiền món sữa chua làm ở nhà.



Những người mẹ trẻ, giống mẹ mình khi xưa, giờ cũng muốn tự tay mình làm ra những món ăn ngon lành, mát bổ mang vị ngon “chỉ ở nhà mới có” cho những đứa con yêu. Nhưng cuộc sống bận rộn, gấp gáp quá, đâu phải lúc nào mẹ cũng có thể tự nấu, tự làm.



Món ngon nhỏ chứa đựng tình thương lớn



Thật may mắn khi gần đây, Cô Gái Hà Lan đã cho ra đời sản phẩm sữa chua thanh trùng có vị ngon nhà làm, như một thấu hiểu đầy tinh tế trước nhiều ước mong được đem tình thương đó cho con của người mẹ hiện đại. Vì thế, những người mẹ luôn tận tâm chăm sóc gia đình chắc hẳn không nén nổi hào hứng khi biết rằng, từ nay, các con của mẹ sẽ được thường xuyên thưởng thức món sữa chua thơm ngon đặc trưng như món sữa chua mẹ hay làm thường xuyên. Đó là nhờ công nghệ thanh trùng hiện đại của sữa chua Cô Gái Hà Lan khiến quá trình lên men ngừng lại đúng thời điểm, giúp sữa chua giữ trọn các dưỡng chất như đường, đạm dễ tiêu hóa, canxi, và mùi vị thơm ngon đặc trưng. Đặc biệt hơn cả là chính nhờ công nghệ thanh trùng đó mà không cần đến chất bảo quản nhưng có thể giữ được chất lượng tuyệt hảo của sữa chua Cô Gái Hà Lan lâu hơn.





Nhìn con yêu ăn ngon lành từng muỗng sữa chua sánh mịn, hẳn người mẹ nào cũng sẽ thấy hạnh phúc vô ngần, như được thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa khi được chăm sóc đủ đầy bởi bàn tay của mẹ. Và mẹ biết rằng trong ký ức tuổi thơ con, những cảm giác và trải nghiệm ấm áp, hạnh phúc bên gia đình như lúc này sẽ nuôi nấng khoảng trời ấu thơ đẹp đẽ, là hành trang vững chắc bồi đắp tâm hồn con khi trưởng thành về sau.



Thùy Anh/ Nguồn: FrieslandCampina Việt Nam