Các cụ ngày xưa có câu “Trong cái rủi có cái may” đúng là quá chuẩn các mẹ ạ. Em kể chuyện của em ra đây chắc có mẹ tưởng em bịa luôn ấy, vì chuyện thật như đùa mà!






Em sinh xong thằng Gấu thì như người rơi mất não trên bàn đẻ, thực sự là đầu óc lúc nào cũng như trên mây không nhớ được gì hết. Hơn 6 tháng ở nhà trông con với em đúng là như một tiểu thuyết không hồi kết với đủ tình huống bi hài vì cái tính hay quên. Nhưng đôi khi hay quên lại có lợi các mẹ ạ. Để em kể các mẹ nghe nhé.



Cách đây 2 tuần, giữa một ngày mưa lâm thâm, em cảm thấy mọi thứ như quay lưng với mình ấy. Đêm hôm trước Gấu sốt nên khóc suốt đòi bế, em chẳng ngủ được tí nào, lão chồng thì đi nhậu tờ mờ sáng mới mò về. Sáng ra em vào phòng tắm thấy ngay bãi “li-vơ-phun” của lão để lại. Bốc hỏa lần 1.



Phi xuống tầng tìm xem kẻ gây ra tội ác đang ở đâu, thì thấy lênh láng nước, ôi thôi xong, hôm qua tắt nước không để ý, vẫn bị dò ra, vậy là nhà thành sông thành suối. Thế là lúc Gấu vẫn còn ngủ, phải tranh thủ nai lưng ra dọn dẹp vì nước tràn bờ đê. “Chàng” thì vẫn ngủ say trên ghế salon các mẹ nhé! Nước róc rách vui tai không biết gì. Bốc hỏa lần 2.



Thực sự lúc đó em kiệt sức lắm các mẹ ạ, muốn khóc luôn ấy (mặc dù lỗi tại mình không kiểm tra kỹ nước non khi dùng xong). Em đành cầu cứu bà ngoại, mong bà sang chăm Gấu cùng để được nghỉ một chút. Ai dè sờ đến điện thoại thì máy hết tiền. Trời ơi, lúc đó cứ đứng khóc tu tu như bị ma nhập ấy (à, lão chồng vẫn ngủ ngon nhé).



Rồi, 5 phút sau cố lau nước mắt, cầm cái điện thoại lên để nạp tiền bằng bankplus thì sực nhớ ra, chương trình khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ nạp của Viettel hết từ hôm qua, cứ chờ đợi mãi mà cuối cùng đến ngày đó lại quên. Đúng là đen tới tấp. Bốc hỏa tập 3.



Bực mình, dỗi không thèm nạp điện thoại nữa, quyết lấy homephone ra gọi để buôn cho bõ tức. Vâng, vui lắm, homephone cũng hết tiền!!! Lần này không dỗi được nữa, thôi phải nạp tiền qua bankplus vậy. Đời trớ trêu là ấn *123# rồi thao tác mấy lần đều báo lỗi không thanh toán tiền cho máy homephone được các mẹ ạ! Làm đi làm lại 4 lần là em hết kiên nhẫn. Ôi thôi “3 máu 6 cơn” em gọi lên tổng đài Viettel “sạc” liền cho một trận về việc nạp tiền điện thoại qua bankplus.



Mấy em nhân viên trực tổng đài hôm đấy chắc sáng bước nhầm chân ra khỏi nhà, gặp phải em đang nóng máu nên thao thao bất tuyệt 4-5 phút liền rồi dập máy. Ngày gì mà đen thế không biết, may sao còn xả được ra ngoài một tí.


Chắc các mẹ đang thấy chuyện em kể siêu nhạt phải không? Khúc hay nhất chưa đến đâu các mẹ ơi hihi cố xem nốt nghe em kể nào!



Đến hôm qua, lúc đang cho Gấu tu ti, em nhận được điện thoại của Viettel gọi, giật mình thảng thốt vì hôm trước đó vừa trút giận lên tổng đài Viettel mà. Nhưng bất ngờ là em được một bạn nhân viên giọng êm như lụa gọi cảm ơn các kiểu xong thông báo là đã khắc phục xong lỗi mà em đã báo. Bạn ấy còn bảo là em có cơ hội nhận được giải của chương trình “Lắng nghe để phát triển” các mẹ ạ. Nói đến đây em thực lòng vẫn chưa khép được mồm vì cười sướng. Lúc đầu em không tin, sau lên mạng tìm hiểu thì hóa ra chương trình đó Viettel tiến hành 4 năm rồi, góp ý cho nhà mạng và nhận thưởng vài trăm triệu luôn ý.



Đùa, không nghĩ ý kiến góp ý lúc nóng giận của mình lại được ghi nhận và giúp Viettel khắc phục được lỗi sai. Xong nếu may mắn mà nhận được giải nhất, nhì, ba gì đó thì ít cũng phải được vài chục triệu, xả láng bỉm sữa cho Gấu luôn chứ đùa đâu!



Lần đầu tiên em thấy cái tính hay quên của em có ích, nó đã giúp em “lên cơn” để rồi gọi điện góp ý 4-5 phút xuất thần luôn. Các mẹ có dùng mạng Viettel không? Mọi người tìm hiểu thêm về chương trình “Lắng nghe để phát triển 2017” nhé! Bắt đầu từ ngày 12/6/2017 đấy ạ!



Nếu mình gửi ý kiến đóng góp và có tính khả thi cao thì rất có thể sẽ được giải to đấy! Năm trước trên báo có đăng về một anh được giải nhất 100 triệu nhờ phát hiện “lỗ hổng” của nhà mạng khi nạp thẻ cào điện thoại, đọc xong em nghĩ biết đâu năm nay lại là em thì sao hihi.



Mà em thấy có nhiều cách gửi ý kiến cho chương trình “Lắng nghe để phát triển 2017” lắm, cũng tiện phết, như là website, fanpage Viettel Telecom, gọi 18008098 (như em í ạ) hoặc dùng cái app My Viettel. Ra cửa hàng Viettel góp ý trực tiếp cũng được nhưng cái này chắc không hợp chị em bỉm sữa mình lắm, em là em cứ nhấc máy alo tổng đài cho nhanh gọn.



Các mẹ ơi, thử đóng góp ý kiến xem sao, có khi lại may mắn như em đấy! Chị nào nhận giải nhớ khao em nhá!



Nguồn được cung cấp bởi Viettel