“Cần có văn hoá làm bố mẹ, cần có kiến thức và kỹ năng cần thiết để nuôi con. Và chỉ có bố mẹ có kiến thức mới có thể giúp con phát triển toàn diện…” - Nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh chia sẻ.
Những chia sẻ của nhà văn Trần Thị Hồng Hạnh trên Facebook thời gian gần đây cùng với nghi vấn “Có bao nhiêu bố mẹ đang nuôi dạy con theo cách ngu dốt như vậy?” khiến không ít bậc phụ huynh phải “giật mình”.
Gần đây chị có chia sẻ về một tình huống tận mắt chứng kiến về việc dùng bạo lực để ép con ăn. Chị xem đây là hành vi của việc “thiếu văn hóa làm bố mẹ”?
Tôi thấy đáng sợ nhất là việc chì chiết, mắng mỏ con trong bữa ăn. Bạn biết không, trẻ con nếu phải đón nhận những lời nói nặng của bố mẹ thì thức ăn dù ngon đến mấy cũng thành “đắng nghét”. Chưa kể, bé còn dễ bị áp lực tâm lý nữa, một ngày nào đó chúng sẽ nghĩ bữa ăn chính là lúc bị “hành hạ”.
Vậy theo chị, thế nào mới gọi là nuôi con tốt? Phải chăng là để bé tự ý ăn theo ý thích của mình?
Trẻ con không có kiến thức về dinh dưỡng, chúng vốn dĩ chỉ muốn ăn những món khoái khẩu mà không biết, cũng như không hề quan tâm đến lợi ích của từng nhóm chất dinh dưỡng có trong món ăn. Vậy nên cho con tự do ăn uống là vô cùng nguy hại. Nó giống như việc bạn ngày ngày dẫn trẻ đến cửa hàng thức ăn nhanh và bảo là “Con cứ ăn bao nhiêu gà rán tùy thích” vậy! Nói chung, thúc ép hay buông thả tự nhiên cũng đều không phải là những phương pháp nuôi con đúng đắn và hiệu quả.
Chị có nghĩ rằng việc ép con ăn thực ra xuất phát từ áp lực “con nhà người ta”?
Bố mẹ thường sốt ruột quá mức khi thấy con gầy (ốm), vậy nên họ cứ nhồi nhét thức ăn cho con như cách nuôi “gà công nghiệp”. Sự sốt ruột quá mức và những lầm tưởng gây nên bởi kiến thức về dinh dưỡng ít ỏi đã khiến họ áp dụng những phương pháp phản khoa học. Theo tôi, đặc biệt về vấn đề dinh dưỡng, bố mẹ đừng quên “khẩu quyết”: Dinh dưỡng cân bằng và hợp lý.
Hiện nay, các bậc phụ huynh dường như đặt mục tiêu cao hơn trong việc định hình một đứa trẻ. Không chỉ muốn con sinh ra trông xinh xắn, bố mẹ còn muốn thiên thần nhỏ sở hữu một trí não phát triển toàn diện. Chị nghĩ sao về điều này?
Đó là mong muốn hết sức bình thường trong một xã hội ngày càng phát triển và nhiều cạnh tranh như ngày hôm nay. Nếu con bạn được phát triển trí não toàn diện, hẳn nhiên bé sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, nhanh nhạy hơn trong việc tiếp thu, khám phá cuộc sống. Tuy nhiên để đạt được điều đó, bố mẹ cần xác định thời điểm phù hợp để giúp con xây dựng bước khởi đầu tốt đẹp nhất, làm nền tảng cho quá trình phát triển sau này của con.
Vậy theo kinh nghiệm của chị, thời điểm nào là phù hợp để tạo dựng cho con bước khởi đầu tốt đẹp nhất?
Không phải tự nhiên mà rất nhiều tài liệu khoa học đề cập đến khái niệm “nuôi con từ trong bụng mẹ”. Trên thực tế, cho đến thời điểm hiện tại vẫn có không ít các bà mẹ chưa thực sự quan tâm đến việc lựa chọn chế độ dinh dưỡng hợp lý trong thai kỳ. Họ đơn thuần quan niệm rằng khi mang thai, “ăn cho 2 người” là ổn. Tuy nhiên quan điểm đó là sai lầm, bởi ăn nhiều chưa hẳn đã đủ chất. Khi mang thai bé Bill, tôi linh hoạt bổ sung vào chế độ dinh dưỡng của mình sao cho phù hợp với từng giai đoạn của thai kỳ. Đặc biệt, với mong muốn kích thích trí não con mình phát triển toàn diện ngay từ trong bụng mẹ, tôi thường uống sữa có dưỡng chất tốt cho trí não như DHA, Choline, Axit Folic… và xem như là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong suốt 9 tháng 10 ngày.
Để nuôi dạy bé Bill thông minh, lanh lợi như hôm nay, hẳn là chị còn có bí quyết khác?
Ngoài dinh dưỡng, tôi còn áp dụng những phương pháp thai giáo phù hợp như nghe nhạc nhẹ, đọc truyện hoặc thậm chí là thì thầm nhỏ to với con khi còn trong bụng mẹ. Chia sẻ nhé, khi mang thai bé Bill, tôi còn thường xuyên đọc cho con nghe sách mà mẹ viết, tôi nghĩ đây là cách giao tiếp, tương tác với con; là cầu nối gắn kết yêu thương từ những ngày đầu tiên giữa mẹ và bé. Có lẽ vì “thói quen” này mà bây giờ, bé Bill rất thích đọc sách và nghe nhạc, bạn tin không? Tôi còn tự làm cho con Nhật ký sức khỏe, trong đó chứa những thông tin về: chiều cao, cân nặng hàng tháng, những ghi chú cần nhớ về chế độ dinh dưỡng, những món con ăn, những thứ con uống... Mai này cháu lập gia đình, tôi sẽ tặng nó cho…vợ cháu! (cười) Đùa thôi, nhưng sự thật là nhờ có những ghi chú này mà việc nuôi dạy con của tôi dễ dàng hơn nhiều.

