Ngày… tháng… năm



Hôm nay mẹ dậy trễ, sáng ra chẳng kịp nấu cháo cho con. Cô giúp việc đành pha bột ăn sẵn đút con. Mẹ lật đật ra cửa đi làm, vẫn còn kịp nhìn con nhè miếng bột ra khỏi miệng. Dạo này vì đã nếm được vị cháo mẹ nấu rồi nên khi ăn bột con không còn hào hứng nữa. Suốt đoạn đường đi làm mẹ cứ tự trách mình đêm qua thức khuya quá, làm cái dự án mãi mà không xong để sáng nay con mất một bữa sáng. Không biết đến trưa cô giúp việc nấu cháo cho con có vừa miệng không, có ngon không, con có ăn được không…



Ngày… tháng… năm…



Ba ngày liền mẹ không có thời gian ra chợ buổi sáng để mua cá tươi nấu cháo cho con. Sáng vội vội vàng vàng nấu nồi cháo thịt bằm, thêm chút cà-rốt rồi để lại cho cô giúp việc xử lý. Tối nay mẹ về đến nhà, ba bảo: “Em cố mà ăn cho hết nồi cháo thịt đi này, con nó ngán lắm rồi hay sao ấy, ăn chưa được lưng nồi. Nghe cô giúp việc bảo con ăn ít lắm, chỉ toàn uống sữa thay cháo thôi”. Mẹ giở nồi cháo mà thương con đứt ruột. Con mới 11 tháng thôi, còn chưa nói sõi, chưa đứng vững, biết gì đâu mà đòi, mẹ lại bị cuốn vào công việc, không chăm con đủ đầy…



Ngày… tháng… năm…



Hôm nay mẹ không phải đi gặp khách hàng, không phải bận bịu với mấy bản hợp đồng, mấy dự án còn dang dở… Mẹ tranh thủ buổi chiều đưa con xuống sân chung cư chơi. Mẹ phát hiện, chung cư sao nhiều con nít thế, đủ lứa tuổi đang chơi đùa cùng nhau thật vui. Tình cờ mẹ gặp cô hàng xóm cũng đưa con gái xuống sân chơi. Ôi con bé trông thật xinh xắn, bụ bẫm. Mẹ nhớ không lầm là con cô hàng xóm cũng tầm 11, 12 tháng gì đấy. Hiếm có dịp gặp nhau thong thả thế này, mẹ và cô hàng xóm trò chuyện thật nhiều, tất nhiên cũng xoay quanh chuyện con cái, bỉm tã… Nói một hồi thì mẹ bắt đầu than thở vì mẹ bận bịu quá, chuyện ăn uống của con cũng vì thế mà ảnh hưởng theo. Cô hàng xóm nghe chuyện thì nói:


- Nhà em cũng đơn chiếc, nào có thời gian gì. Nếu hôm nào không nấu cháo cho con được thì chị cho con ăn cháo tươi Baby Saigon Food đi. Trộm vía, con bé nhà em thích món đó lắm, ăn mãi không chán mà vẫn tăng cân đều đặn.


Nghe cô hàng xóm nói mẹ cũng bán tín bán nghi:


- Mấy món kiểu ăn liền vậy em sợ không đảm bảo dinh dưỡng, không tốt cho con chị ạ. Bé còn nhỏ quá mà…


- Chị yên tâm đi, em đã tìm hiểu kỹ rồi mới dám cho con bé ăn đấy chứ. Cháo này nấu từ nguyên liệu tươi được lựa chọn kỹ càng rồi chế biến theo quy định kiểm soát chất lượng chuẩn quốc tế. Cháo cũng không có chất bảo quản nhờ bao bì đa lớp chuyên dụng kết hợp công nghệ Nhật Bản. Chị đừng lo về khoản dinh dưỡng, có đủ chất đạm, bột đường, chất béo, chất xơ, vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ luôn.


Mẹ nghe là nghe thế thôi chứ cũng chưa tin. Mẹ vốn sợ mấy món chế biến sẵn kiểu này lắm!



Ngày… tháng… năm…


Sáng nay, cả nhà đi siêu thị, dạo một vòng tình cờ mẹ nhìn thấy cháo tươi Baby Saigon Food – đúng là món cháo cô hàng xóm nói đây rồi. Mẹ kể với ba chuyện cô hàng xóm cho con ăn món cháo này. Ba bảo: “Hay em mua thử về cho con ăn đi, biết đâu con thích, hợp khẩu vị, ăn được nhiều”. Mẹ thấy cháo này có nhiều vị quá, lại tiện dụng, chỉ cần mở gói là ăn ngay, thích thì có thể hâm nóng lại. Quan trọng là mẹ biết được cháo tươi Baby Saigon Food không dùng chất bảo quản mà vẫn tươi ngon nhờ nguyên liệu tươi được lựa chọn kỹ, đưa vào bao bì túi nhôm, gia nhiệt rồi theo dõi chất lượng đến 15 ngày trước khi đưa ra thị trường. Chính những điều này giúp mẹ an tâm khi chọn cháo tươi Baby Saigon Food cho con yêu.


Mẹ định bụng mua thử 2, 3 gói thôi vì lo con không ăn được. Nào ngờ, về nhà mở túi cháo, hâm nóng trong nước nóng khoảng 5-7 phút , con ăn ngon lành, cái miệng cứ chép liên hồi trông yêu gì đâu…


Thế là từ nay mẹ đã có “trợ lý” đắc lực, tươi ngon, có thể thay mẹ chăm sóc sức khỏe con yêu rồi. Mẹ yên tâm hẳn và có thêm nhiều thời gian để chơi cùng con…


Và đây, cháo tươi Baby Saigon Food – trợ lý TƯƠI cho sếp mẹ:





Vui lòng xem thông tin chi tiết sản phẩm trong link www.sgfoods.com.vn



Nguồn do Sài Gòn Food cung cấp