Ngày họp lớp gặp lại nhỏ bạn từng mang danh hoa khôi lại lấy chồng đại gia, khiến em giật mình…
Cuối tuần vừa rồi mình đi họp lớp các mẹ ạ!
Đáng lẽ mình không đi, nhưng vì nhỏ H. – bạn cùng lớp đại học đi nên mình cũng đi. Nói thiệt, H. chả phải là bạn thân của mình cũng chả phải là người mình quý mến gì đâu, mình còn ghét nó nữa là đằng khác.
Con nhỏ ngày xưa là hoa khôi của trường mình, khiến nhiều anh chàng chết đứ đừ, trong đó có chồng mình. Chuyện tình yêu hồi đó kể ra thiệt éo le, mình thì thích chồng mình bây giờ còn chồng mình thích nó mà nó chả thích chồng mình. Và vì vậy nên mình đâm ra ghét nó cay đắng.
Ra trường, nó không đi làm như những đứa khác mà có đại gia rước ngay. Trời ơi, mình vốn đã ghét nó nay lại càng ghét nó dã man hơn và thầm trách ông trời sao bất công luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nó: đã đẹp gái lại còn may mắn lấy đại gia, còn mình thì chẳng được gì, suốt ngày xách dép đi sau nó.
Và mình cứ ngỡ là sẽ ghét nó mãi, cứ ngỡ thói ghen ăn tức ở của phụ nữ đã ăn sâu vào máu mình cho đến ngày gặp lại nó tại buổi họp lớp!
Các mẹ biết sao không?
Mình những tưởng nó sẽ chảnh lắm, đi xế hộp, trang điểm lộng lẫy như bà hoàng đến tham dự vì nghe nói nhà chồng nó giàu lắm nên từ khi lấy chồng nó cắt đứt liên lạc với hết tất cả mọi người, chỉ trừ 1, 2 đứa rất thân với nó. Nhưng sự thật khiến mình không khỏi sốc và thấy tội nghiệp cho nó, trong phút chốc sự ganh tỵ dường như không còn nữa khi thấy bộ dạng của nó bây giờ.
Trời ơi đâu rồi nhỏ H. nổi tiếng đẹp và ăn mặc sành điệu ngày nào. Thay vào đó là một mẹ bỉm sữa chính hiệu, ăn bận thì lôi thôi, người gầy nhom khô đét trông chẳng còn chút sức sống nào, dù khuôn mặt có trang điểm đó nhưng vẫn lộ rõ sự hốc hác vì thiếu ngủ do phải chăm con nhỏ dù nó chỉ mới 25 tuổi. Trông cứ như mọi đau khổ trên đời đều dồn vào một mình nó. Mà nhà nó đại gia, cũng có người giúp việc chứ có phải nghèo khổ gì cho cam.
Hỏi chuyện mới biết chồng nó vì lớn tuổi nên cưới về không cho nó đi làm bắt ở nhà sinh liền tù tì 2 đứa con, phần nữa là ổng ghen sợ nó ra ngoài nhiều người nhòm ngó vì đẹp quá mà. Thế nên, cơ hội ra ngoài làm việc và làm đẹp của nó coi như phụt tắc ngay từ khi bước chân vô nhà đó làm dâu. Mới đầu nó còn phản đối, đòi sống đòi chết nhưng riết rồi cũng không còn muốn vùng lên nữa mà chấp nhận an phận làm cái bóng sau lưng chồng. Thêm nữa nó cũng mặc cảm mình không đi làm, không kiếm được tiền ở nhà ăn bám chồng nên sống theo ý muốn của chồng, thấm nhuần tư tưởng của các cụ thời xưa: “Người phụ nữ thành công thì phải biết hy sinh cho gia đình, làm hậu phương vững chắc cho chồng!”
Ngày xưa nó tự tin, tươi trẻ bao nhiêu thì bây giờ trông nó xuề xòa, hốc hác bấy nhiêu dù rằng mới chỉ 25 tuổi.
Nghe nó tâm sự xong mình cứ há hốc mồm nhìn nó, chẳng còn thấy ghét nữa mà thấy thương! Mình mới hỏi nó mấy câu này khiến nó cứng họng (cái này là lo cho nó thiệt sự chứ không phải ghen ăn tức ở các mẹ ạ!):
- Mày có nghĩ tất cả những công trạng, sự hi sinh của mày cho gia đình sẽ được chồng ghi nhận và sẽ yêu thương mày suốt đời suốt kiếp không?
- Mày có nghĩ khi mày hi sinh quá nhiều cho gia đình đến mất quên mất bản thân, một ngày nào đó chồng nó nhìn mày sẽ chán và chạy theo một bóng hồng khác xinh đẹp hơn, quyến rũ hơn. Mà thói đàn ông thường hay vậy!
- Có bao giờ mày nhìn mày trong gương và thấy chán mình không, chứ giờ tao nhìn mày là thấy chán rồi đó. Đâu rồi con H. xinh đẹp, quyến rũ của ngày xưa?
- …
Nó không trả lời được các mẹ ạ, chỉ biết im lặng ánh mắt nhìn xa xăm…
Thiệt ra mình không phải muốn đánh bạt quan điểm xưa giờ đã ăn sâu vào máu của nhiều phụ nữ: Đó là phụ nữ nên biết hy sinh cho gia đình. Đồng ý nên hi sinh, nhưng hi sinh chỉ nên ở một mức độ nào đó thôi, còn cần phải thương mình nữa. Sỡ dĩ mình ngộ ra điều này vì mình có quen với một chị làm thẩm mỹ viện và chị hay tâm sự với mình những câu chuyện của khách hàng khiến chị đau đau: “Phần đông phụ nữ chỉ quan tâm đến làm đẹp khi biết chồng có bồ hoặc bị chồng bỏ rơi?”.
Tại sao vậy? Tại sao mình không yêu thương mình mà phải đợi đến khi bị phụ tình, ruồng rẫy mới biết yêu thương mình. Đó chẳng phải lỗi thuộc về mình sao, nên mọi cuộc hôn nhân gãy đổ đừng vội trách chồng mà hãy nên trách mình trước tiên. Các mẹ thấy có đúng không?
Khi không hài lòng với một điều gì đó, hãy thử quay về mối quan hệ với bản thân,
nhìn vào trong gương, nêu ra vấn đề và sẽ có câu trả lời hợp lý .
Và rằng người đàn ông, đồng ý họ yêu thương vợ là một chuyện nhưng khi ở bên cạnh một người vợ xinh đẹp hẳn ai cũng sẽ thích thú và hãnh diện, như người đời bảo: “Giàu vì bạn, sang vì vợ” sao? Do đó, mình khuyên bạn mình cũng như các mẹ, là phụ nữ ngoài biết yêu thương gia đình còn cần phải biết yêu thương chính bản thân mình trước khi quá muộn!
Vì thế, việc sửa soạn và làm đẹp chính là một trong những kỹ năng mà bất kỳ phụ nữ nào cũng cần trang bị tốt cho mình. Nói về điều này thì Bác sĩ Thảo – một chuyên gia trong ngành thẩm mỹ có chia sẻ: “Giúp một cá nhân tự tin và hạnh phúc là niềm vui của tôi, chỉ cần bạn chủ động chăm sóc mình nữa là tuyệt vời”. Bạn thấy đấy, với các bác sĩ thẩm mỹ, làm đẹp cho bạn chỉ là một vấn đề, vấn đề còn lại là bạn không chỉ “nên” mà còn phải quyết tâm chăm sóc chính mình.
Đình công đi làm đẹp thôi!
Do đó, đừng bao giờ mộng tưởng vào một người khác là họ sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn để rồi thất vọng. Người phụ nữ tự tin, hiện đại sẽ không ngồi một chỗ trông chờ người khác yêu thương, mang hạnh phúc đến cho mình mà cần tự tạo ra hạnh phúc cho chính mình. Đó là làm việc, mua quần áo mới, đọc sách, đi du lịch, làm đẹp hay cứ mỗi lần được massage body khỏe khoắn, được nhìn ngắm khuôn mặt tươi sáng của mình, có thể tràn đầy năng lượng, thấy hạnh phúc hơn. Thế mới thấy, phụ nữ chỉ cần yêu thương mình, trân quý mình, tạo nên giá trị bản thân thì người khác ắt sẽ trân quý.
Và ngày 08/03 sắp đến, nếu không ai tặng quà, sao không tự mình thưởng một buổi làm đẹp tại một thẩm mỹ viện. mình thấy thường dịp lễ hay có ưu đãi lớn cho phụ nữ lắm đó.
Tặng các Mẹ chương trình ưu đãi cực sốc lên đến 50% nè: