Mất ăn mất ngủ khi mua nhà 2 tỷ mà chỉ có 200 triệu đồng
Muốn có một căn hộ để không phải chịu cảnh cuối tháng nhận lương, đầu tháng đóng tiền nhà, vợ chồng tôi đã đánh liều mua nhà 2 tỷ khi chỉ có trong tay 200 triệu đồng.
Vì muốn mua nhà ngay sau khi kết hôn nên vợ chồng tôi đã sốt sắng tìm kiếm ngay 1 căn hộ chung cư thuộc dự án Center Home, nằm trên đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. Vị trí này rất lý tưởng và khá thuận lợi khi chúng tôi làm ở Ngã Tư Sở và Minh Khai, đi đến chỗ làm chỉ mất 10 phút. Với tính toán ở dài lâu, ổn định nên chúng tôi đã chọn căn hộ hơn 80m2, sau này sắm sửa dần và đón bố mẹ lên ở cho ông bà gần con, gần cháu.
Vị trí “vàng” giữa lòng thủ đô.
Chúng tôi lên kế hoạch chi tiêu tiết kiệm ở mức tối đa nhất, dồn tiền và làm thủ tục vay ngân hàng mua căn hộ với giá 2 tỷ khi trong tay chỉ có 200 triệu đồng.
Sau nhiều lần thuyết phục mọi người hai bên gia đình, chúng tôi đã bán mảnh đất ở dưới quê và có một khoản cứng trong tay là 1,3 tỷ làm thủ tục vay ngân hàng.
Thu nhập của hai chúng tôi không chênh nhau là mấy, tôi làm y tá trong một bệnh viện công, ngoài giờ thì làm thêm cho một phòng khám, tổng thu nhập được khoảng 14-15 triệu/tháng. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, làm cho một công ty của nước ngoài, lương khoảng 16-17 triệu.
Được người bạn làm ngân hàng tư vấn nên chúng tôi đã làm hồ sơ vay ngân hàng HDBank nốt số tiền còn lại với lãi suất 0% cho đến khi nhận nhà.
Chúng tôi ưng ý với căn hộ không chỉ do thuận lợi trong việc di chuyển đến chỗ làm mà còn bởi những dịch vụ tiện ích đều được đáp ứng một cách nhanh chóng nhất khi sống ở trung tâm thủ đô.
Tiện ích hiện đại, tiện nghi đầy đủ cho cuộc sống hoàn hảo.
Căn hộ có 3 phòng ngủ, được trang bị sẵn nội thất giúp vợ chồng tôi không phải đắn đo về dự định đón ông bà dưới quê lên ở cùng con cháu và việc sắm nội thất sao cho vừa túi tiền sau khi mua nhà.
Ở nhà chung cư tôi cũng yên tâm hơn về vấn đề an ninh cùng những dịch vụ tiện ích được phục vụ tốt nhất: Việc di chuyển trong chung cư vô cùng thuận tiện bởi hệ thống thang máy hiện đại, an toàn, chất lượng cao; có thang thoát hiểm riêng sử dụng trong những trường hợp khẩn cấp; có thể về quê mà không sợ trộm viếng thăm nhà; không còn nơm nớp lo sợ những ngày mưa to gió lớn nhà bị dột hay nước tràn vào bậc cửa; cũng chẳng khó chịu vì mùi hôi của rác, hay sự ồn ào của khu phố. Hơn nữa, con tôi sau này cũng sẽ có không gian vui chơi riêng mà không lo về vấn đề giao thông hay những địa điểm thiếu an toàn.
Trong vòng bán kính 1-3km có hệ thống các trường học từ Cấp 1 đến Đại học, tôi không còn lo lắng về chuyện đưa đón con đi học. Hơn nữa, gần những trường Kinh tế quốc dân, Bách Khoa là những trường Đại học mà vợ chồng tôi muốn định hướng cho cậu con trai sau này.
Điều tôi tâm đắc nhất ở căn hộ là có trường mẫu giáo cùng khu mua sắm, vui chơi giải trí ngay trong tòa nhà. Con tôi không phải gửi xa khi còn quá nhỏ. Mùa hè này, con sẽ được học bơi mà tôi thì không phải đi hàng cây số để đưa cháu đến khu tập luyện.
Cuộc sống ở khu chung cư thuận tiện như vậy, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chỉ trong vòng khoảng 5 năm, vợ chồng tôi chung lưng đấu cật làm ăn sẽ trả hết số nợ ngân hàng rồi bước sang giai đoạn làm giàu.