Lời khuyên cho phụ nữ U40: Đừng chỉ lo giữ chồng, hãy kiếm một nơi làm đẹp uy tín mà giữ gìn nhan sắc
Nếu chồng ngoại tình, các bạn sẽ như thế nào? Đánh ghen, li dị hay khóc lóc, năn nỉ anh ấy quay về với gia đình. Còn tôi, tôi không làm gì cả.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổi. Tình yêu của chúng tôi trải qua nhiều sóng gió vì bị hai bên gia đình cấm cản. Chính anh là người ra sức bảo vệ tôi, vì tôi mà quỳ xuống thuyết phục cha mẹ chấp nhận. Sau 15 năm, chúng tôi có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc với một đứa con trai kháu khỉnh.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Sóng gió bắt đầu từ khi công ty anh thay đổi nhân sự và anh có cơ hội đảm nhận một vị trí cao hơn. Rào cản mà anh gặp phải chính là về tiếng Anh, vì bộ phận mới đòi hỏi anh phải giao tiếp với công ty mẹ ở nước ngoài. Thấy vậy tôi giới thiệu cho anh một cô em gái là du học sinh, cô ấy vừa quay về nước và đang đi dạy tiếng Anh. Một tuần ba buổi, cô ấy đến nhà và thỉnh thoảng cuối tuần còn ở lại ăn cơm cùng gia đình. Vì mối quan hệ quen biết nhiều năm, tôi hoàn toàn tin tưởng, đặc biệt là chồng tôi. Sau ngần ấy năm chung sống, tôi đã quá hiểu con người anh.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Nhiều lần bắt gặp ánh mắt, cử chỉ lạ của hai người nên tôi có chút nghi ngờ và quyết định thuê thám tử theo dõi trong vòng một tháng. Nhưng không thể ngờ, chỉ vỏn vẹn ba ngày tôi đã có được đáp án.
Tôi đem câu chuyện của mình tâm sự và tôi nhận được rất nhiều lời chỉ trích từ bạn bè. Ừ thì coi như tôi “nuôi ong tay áo”, “rước hổ vào nhà” nhưng đó không phải là lí do chính. Chồng tôi bây giờ phong độ, bảnh bao lại có tiền thì thiếu gì người theo.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Đúng rồi, tôi nhìn lại chồng mới thấy anh còn đẹp trai hơn lúc mới cưới, tôi nhìn sang mình mà hốt hoảng. Nào là nếp nhăn, nám, rồi vết chân chim đầy cả mặt. Tôi chỉ mới 40 thôi nhưng nhìn như đã 50 – 60 tuổi, so với cô giáo của chồng đúng là một trời, một vực. Tôi bắt đầu vỡ lẽ…
Hằng ngày, tôi đọc những tâm sự, những chia sẻ của chị em, tôi đồng cảm, tôi thấu hiểu được vì sao mọi người không tiếc tiền đầu tư cho bản thân. Chỉ khi ở độ tuổi như tôi, các bạn mới hiểu được rằng đàn ông yêu bằng mắt không bao giờ là sai. Người chồng sẵn sàng thay lòng đổi dạ khi người vợ trở nên xấu xí cũng không sai. Sai là do bản thân người phụ nữ không biết yêu thương, chăm chút cho mình.
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Tôi tự thấy mình là người phụ nữ của gia đình, hết lòng hết dạ chăm sóc chồng con nhưng lại hoàn toàn không biết cách làm sao để chăm sóc bản thân. Quanh đi quẩn lại chỉ có đi làm rồi việc bếp núc, nội ngoại, tôi chẳng có một thú vui nào bên ngoài xã hội.
Đến lúc tôi phải thay đổi rồi! Nhưng quả thật tôi không biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành một người phụ nữ hiện đại. Nhiều khi muốn tham gia vào một khóa học cắm hoa, khiêu vũ rồi muốn làm đẹp để tự tin hơn nhưng sao khó khăn quá.
Thời buổi bây giờ, thẩm mỹ viện, spa thì nhiều, công nghệ thẩm mỹ cũng nhiều nốt. Tôi có tìm hiểu một vài nơi, ở đâu cũng nói công nghệ của họ rất tốt rồi giới thiệu cho tôi làm dịch vụ trẻ hóa da Hifu, Ultherapy, Thermage, Perfect Skin rồi Ultra Young. Tiền thì không tiếc nhưng sợ bỏ tiền ra đi làm mà không được như mong muốn thì chắc tôi trầm cảm mất.
Tôi viết lên đây chỉ muốn chị em cho tôi lời khuyên nên làm công nghệ nào, ở thẩm mỹ viện nào tốt và làm hết bao nhiêu tiền luôn thì càng tốt ạ! Tôi tin rằng sự trả thù ngọt ngào nhất chính là mình phải đẹp trước đã.