Ghé thăm một Hoa viên có nhiều ngôi mộ nổi tiếng nhất Việt Nam
Nhiều năm nay, người ta vẫn truyền tai nhau về một hoa viên vĩnh hằng chỉ cách TP.HCM hơn một giờ lái xe, nơi mà những tên tuổi nổi tiếng và người có công với xã hội an nghỉ.
Con đường mang tên “Đường Nghệ Sĩ”
Giới nghệ thuật và kinh doanh chẳng còn xa lạ với Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương, một nghĩa trang hiện đại nằm ở phường Chánh Phú Hòa. Trong nghĩa trang này, có một khu mộ riêng biệt giành cho các nghệ sĩ quá cố với con đường dẫn lối mang tên "Đường Nghệ sĩ". Bước dọc con đường này, người ta sẽ thấy các phần mộ được xây dựng rất công phu, nghệ thuật. Mỗi ngôi mộ mang thông điệp về cuộc đời và sự nghiệp của từng nhân vật công chúng như mộ phần của nhà văn Sơn Nam, soạn giả cải lương Viễn Châu, đạo diễn Lê Dân, đạo diễn Lê Mộng Hoàng, NSUT Hồ Kiểng, nghệ sỹ cải lương Thanh Sang, nhạc sỹ Phạm Duy và rất nhiều nghệ sỹ khác. Đặc biệt, trước mộ phần của nhà văn Sơn Nam, Hoa viên còn xây bức tượng và những câu thơ nổi tiếng của ông, thể hiện một tác phẩm điêu khắc đẹp mắt. Mộ nhạc sĩ Phạm Duy có bức tượng bán thân và dòng chữ “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời” trong bài “Tình ca” nổi tiếng của cố nhạc sĩ.
Mộ phần đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Mộ phần nhà văn Sơn Nam
Mộ phần nhạc sĩ Phạm Duy
Qua nhiều năm, Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương đã hỗ trợ và giúp đỡ nhiều nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn nhằm tỏ lòng tri ân vì họ đã góp công làm đẹp cho đời, đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà. Các nghệ sĩ khi chọn yên nghỉ tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương luôn nhận được những ưu đãi về huyệt mộ và vị trí, không nhất thiết phải nằm trong Đường Nghệ Sĩ. Nhiều nghệ sĩ đã chọn đặt mộ ở các khu vực khác theo quy hoạch Hoa viên để có thể gần gũi gia đình, người thân theo ý muốn.
Có thể nói rằng, chẳng ở đâu khác người ta có thể bắt gặp nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ ghé thăm và thắp nén nhang cho người nghệ sĩ mình yêu quý như tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương. Khách viếng đến đây đều ấn tượng với vẻ đẹp và tươi mát của Hoa viên, không hề giống với khái niệm của một nghĩa trang đơn thuần. Khuôn viên 200ha được phủ màu xanh của cây cối và điểm xuyết bởi những bầy hươu sao đang ung dung tự tại, đàn bồ câu trắng muốt hay những chú ngựa đang gặm cỏ. Những hình ảnh đó mang đến một cảm giác bình an, thanh thản cho khách ghé chân nơi đây. Khách viếng còn có dịp ghé thăm phòng lưu trữ và trưng bày kỷ vật của văn nghệ sĩ đã yên nghỉ ở đây.
Nơi ai cũng bình đẳng
Tuy nhiên, đây không phải là nơi chỉ dành cho người nổi tiếng hay giàu có. Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương dành cho mọi người, mọi tôn giáo và mọi điều kiện kinh tế.
Các ngôi mộ từ bình dân đến đắt đỏ, từ mộ đôi đơn giản đến các khu mộ gia tộc nổi bật đều nằm cùng nhau trong khuôn viên rộng hơn 200ha. Hoa viên như một thành phố lý tưởng và bình đẳng dành cho người đã khuất. Các ngôi mộ ở đây đều được đội ngũ nhân viên lành nghề của Hoa viên chăm sóc chu đáo. Hàng ngày, họ tỉ mẩn lau dọn từng ngôi mộ, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ cẩn thận để gìn giữ nét linh thiêng cho chốn an nghỉ của hàng ngàn người.
Khu Bồ Tát Văn Thù - Phổ Hiền
Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương có các công trình kiến trúc mang đậm nét văn hóa, đa tôn giáo và có giá trị lịch sử như Vĩnh hằng môn, Vĩnh hằng Đài, Đền Trình, Hồ Thủy Long, Hồ Thủy sinh, Đồi Hàm Rồng, Đồi Vọng Nguyệt, Linh Hoa Tuệ Đàn, Hồn Việt. Tất cả tồn tại hài hòa bên các vườn hoa, thảm cỏ, hồ nước khiến cho nơi đây có nét đẹp thanh tĩnh lây lan sang cả tâm trạng của khách viếng thăm. Ai ghé thăm một lần cũng đều thấy đây là một vùng đất tâm linh chứ không chỉ là nghĩa trang đơn thuần.
Để biết thêm thông tin về Hoa viên, vui lòng liên hệ hotline: 012 6999 0126 hoặc (08) 6955 5444.