Hình ảnh nghệ sĩ Thiên Kim với mái tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu ngân nga điệu hát Lý - khúc nhạc xuân trong những cảnh quay của phim ngắn “Cõng Tết về nhà” – một dự án Tết Mậu Tuất 2018 - của thương hiệu 140 năm American Standard ra mắt gần đây – đã lấy nước mắt của biết bao khán giả.



Mới đây, nghệ sĩ Thiên Kim cùng một số diễn viên gạo cội, thành danh từ thập niên 60-70 của thế kỷ trước đã nhận lời cộng tác với American Standard - thương hiệu thiết bị vệ sinh và giải pháp nhà tắm nổi tiếng thế giới - trong một phim ngắn xúc động về tình cảm gia đình với khung cảnh ngày xuân tại Miền Tây Nam Bộ. Những thước phim đầy tính nghệ thuật này nằm trong chiến dịch mừng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của thương hiệu nhằm lan tỏa nét đẹp ngày Tết cổ truyền Việt Nam. Theo chân bà cùng ekip thực hiện tới trường quay của dự án, bạn sẽ có dịp hiểu thêm rất nhiều điều từ người nghệ sĩ đã bước sang tuổi thất thập cổ lai hy này.



webtretho


Dự án mới “Cõng Tết về nhà” nghệ sĩ Thiên Kim vào vai bà nội




Nhắc đến nghệ sĩ Thiên Kim, không phải ai cũng nhớ ngay ra bà nhưng nếu nhìn thấy bà, người ta chắc chắn sẽ nhận ra và nghĩ tới hình ảnh người bà tóc bạc, nét cười hiện lên từ ánh mắt hồn hậu trong các bộ phim như “Bỗng dưng muốn khóc”, “Những đứa con thành phố”, “Hotboy nổi loạn” và rất nhiều những bộ phim đình đám được giới trẻ yêu thích.



Nghệ sĩ Thiên Kim sinh ra trong gia đình sân khấu nòi, cha là nghệ sĩ kép độc Sáu Đỏ, thầy của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Xuất phát điểm của bà là một nghệ sĩ cải lương với vở diễn mang lại danh tiếng một thời: “Phụng Nghi Đình”. Về sau, bà mới dần chuyển qua lĩnh vực diễn xuất và nghề diễn viên. Cuộc đời bà thăng trầm với những ngày thơ ấu bất hạnh, khi về già cũng đơn độc trong trại dưỡng lão ra sao đã có rất nhiều bài báo, phóng sự đề cập tới. Chỉ có một điều rất nhiều người lấy làm lạ và thán phục bà đó chính là dù sinh ra và lớn lên trong nỗi buồn và tan vỡ nhưng người nghệ sĩ vẫn hồn nhiên như cây cỏ mà sinh tồn, lạc quan mà trưởng thành từ chuyện đời tới sự nghiệp, công danh. Chuyện đời bà thì lắm nỗi u buồn nhưng bà dường như chưa từng mất đi sự lạc quan hay niềm tin vào cuộc sống.



Quan sát bà diễn xuất và trò chuyện với mọi người, thật khó để hình dung cuộc đời của người nghệ sĩ bước qua tuổi 87 này lại gian truân đến thế. Bà thủ thỉ về tình yêu nghề lớn lao của mình một cách chậm rãi nhưng đầy xúc cảm: “Khán giả họ yêu mình, mình không biết làm sao đáp đền cho họ hết, bà chỉ biết diễn mà thôi…” khiến người xem chẳng biết nói gì ngoài cảm phục người nghệ sĩ đầu bạc đáng mến.


webtretho


Hình ảnh tại phim trường cùng các diễn viên nhí




Có lẽ dự án Tết 2018 của thương hiệu American Standard là đo ni đóng giày với bà mà làm nên. Hình ảnh một người bà “sang chảnh” nhưng đáng yêu, tình cảm trong mỗi cảnh quay, từ nụ cười tươi hiền hòa ở căn phòng tắm lưu giữ hình ảnh đám cháu nghịch ngợm, hay nỗi buồn sâu lắng trong đôi mắt hằn vết thời gian khi bật lên câu hát rưng rưng “người người… bên nhau” đã khiến không chỉ những người có mặt ở trường quay xúc động vô ngần mà còn lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả khi đoạn phim ra mắt. Bà khiến người ta không thấy bà đang diễn, mà đó như chính con người của bà, như chính những nỗi lòng chân thật nhất của người nghệ sĩ gạo cội tài hoa nhưng đơn độc.



webtretho


Hình ảnh người bà đầy cảm xúc lấy nước mắt của cộng đồng mạng




Có lẽ, trong chặng đường cuối cùng của cuộc đời người nghệ sĩ, chẳng có gì đẹp hơn là được sống hết mình với từng vai diễn, truyền đi những thông điệp của yêu thương và mang tới niễm cảm hứng tốt đẹp cho cuộc sống xung quanh mình. Đây cũng chính là mong muốn và hy vọng của những thương hiệu mang hơi thở văn minh, thời đại như American Standard – nâng tầm phong cách sống - kết nối xưa và nay.



Xem thêm video tại:





Nguồn do American Standard cung cấp