Sống trong thời đại công nghệ, smartphone, với nhiều bố mẹ, trẻ con bây giờ không có tuổi thơ đúng nghĩa, như mình đã từng. Những sân chơi, trò chơi tuổi thơ giờ đây đang dần biến mất và chỉ còn như một câu chuyện cổ tích trong tâm trí của những đứa trẻ ngày nay. Nhận định này liệu đã đúng hay chưa?



Tại sao chỉ có tuổi thơ xưa là dữ dội?



Tuổi thơ của những bố mẹ ngày trước thường gắn liền với các trò giản dị, tinh nghịch với các đồ chơi làm từ thủ công, hay rủ nhau nhặt những chiếc lá, mẩu gỗ, viên sỏi và lon sữa bò là có thể chơi cả ngày không chán. Nếu có ai đó vô tình nhắc đến những phút giây trò chơi tuổi thơ đó, đến những trò rượt đuổi, những nhà chòi hồn nhiên ngày ấy, thì “đứa trẻ đã lớn” của hiện tại khó mà kiềm được cảm xúc bồi hồi.



webtretho


Phần ký ức trong trẻo này đã gắn liền với thời tuổi thơ quá đỗi “oanh liệt” của nhiều thế hệ. Nhưng cũng vì ký ức quá in đậm, và đồng thời xa lạ với các hình thức giải trí của con trẻ bây giờ, nên không ít bố mẹ nhìn thấy con mình hình như đang thiếu vắng tuổi thơ: Phải chăng con họ đang mất đi một khoảng sân rộn rã với bao trò bắn bi, nhảy dây mỗi sớm trưa. Phải chăng tụi nhỏ đang vắng bóng một cửa hàng của kẹo xí muội, sô-cô–la đồng tiền hay những viên bi ve đầy màu sắc?



webtretho




Thế nhưng, việc đánh giá tuổi thơ con dựa trên thang đo là ký ức đã qua của tuổi thơ xưa, liệu có công bằng với tuổi thơ con?



Tuổi thơ ngày nay cũng vui không kém



Thước phim ngắn “Tuổi thơ là phải vui” đã lan tỏa đi thông điệp vô cùng mạnh mẽ, mang đến một góc nhìn tích cực và đầy tin tưởng cho nhiều bố mẹ ngày nay, rằng con của họ, và các em bé bây giờ đều đang tận hưởng tuổi thơ của chúng.



Xen giữa những thước phim đẹp gợi nhớ đến tuổi thơ đầy hòai niệm của nhiều bố mẹ là những khoảnh khắc vui tươi, đầy màu sắc của các bé khi được chơi đùa thỏa thích ở thời hiện tại.



Tuổi thơ có thể khác nhau về thế hệ, khác về lứa tuổi, khác về cả những món đồ chơi nhưng niềm vui thì không thể khác. Chỉ vì đơn giản, tuổi thơ là phải vui.




Thay vì trao cho đứa trẻ của mình một chiếc điện thoại thông minh, hãy dành thời gian để chơi thật vui với các con, và cho con tận hưởng tuổi thơ trọn vẹn với sân chơi, cửa hàng và đồ chơi tuổi thơ con.


Vì tuổi thơ là những gì mà mọi đứa trẻ đều trải qua, từ nông thôn đến thành thị, chỉ cần nó mang lại tiếng cười và thư giãn, có những bài học bổ ích cho trẻ.



Một đứa bé hạnh phúc chỉ tự hỏi một câu (nếu có) mà thôi, rằng: “Hôm nay mình sẽ chơi gì?”. Đơn giản như thế đấy. Chỉ cần được chơi, có bố mẹ đồng hành, được phát huy sự sáng tạo và trí tưởng tượng, thì dù là trò chơi gì, không gian nào, thì trẻ sẽ có niềm vui trọn vẹn và vì tuổi thơ là phải vui.





Nguồn do tiNi cung cấp