Nỗi đau lớn nhất của người làm cha làm mẹ là con cái bất hiếu. Một đời hi sinh vì con, thế nhưng đến tuổi xế chiều lại bị xem là “ăn bám”, bị chính đứa con dứt ruột đẻ đau ghẻ lạnh, chửi mắng, đánh đập. Phải chăng già là cái tội?





Đồng tiền và chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, tình thân cùng chữ “hiếu”thời hiện đại trở nên rẻ mạt



Tình thương cha mẹ là thiêng liêng và đáng trân trọng nhất, người làm con phải biết hiếu thuận để báo đáp công ân sinh thành. Tuy nhiên đáng buồn thay, nếu ngày xưa bất hiếu là trọng tội thì ngày nay chữ “hiếu” lại bị xem nhẹ, bị vùi lấp bởi những giá trị vật chất và chủ nghĩa thực dụng. Một bộ phận không nhỏ luôn đặt tiền bạc lên hàng đầu, sống thờ ơ, ích kỷ, chỉ biết lợi ích cho bản thân, xem cha mẹ là gánh nặng. Sự thấu hiểu và yêu thương chưa bao giờ xa xỉ đến vậy!


Khi con còn bé, cha mẹ ngày đêm chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ, lớn lên lại lo chuyện học hành, thành gia lập nghiệp. Người xưa thường nói “Nuôi con 100 tuổi lo đến 99 năm”. Dù con đã trưởng thành thì cha mẹ vẫn dõi theo từng bước, sợ con lạc lối, vấp ngã trên đường đời.


Xem thêm Tội Già - đoạn clip lấy nước mắt đang được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn và mạng xã hội:



Thời gian qua, chúng ta đã không ít lần cảm thấy xót xa khi vô tình nhìn trên các báo đài, mạng xã hội những hình ảnh, con cái hành hung, ngược đãi, thậm chí là sát hại đấng sinh thành của mình. Từ một vài ba trường hợp cá biệt, những vụ con cái bạo hành cha mẹ ngày càng bùng phát và trở thành hiện tượng nhức nhối trong xã hội hiện đại.




Tội đánh cha mẹ “trời không dung, đất không tha”


Điển hình là trường hợp ông Nguyễn Văn Bé và bà Đào Thị Cương (ngụ tại xã Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên) bị chính đứa con ruột nhẫn tâm đánh đập đến phải người nhập viện kẻ nằm liệt giường.


Vào tháng 4 vừa qua, do bất mãn vì việc ông Bé và chị Định nối dây điện qua nhà mình, Minh đã dùng đá đập vào đầu cha và vác dao đuổi chém. Bà Cương can ngăn cũng bị hắn đạp vào chân, đánh vào tay, ngực khiến ê ẩm cả người, đi lại khó khăn. Nói về đứa con “trời đánh”, gương mặt người mẹ già hơn 80 tuổi không nén nỗi chua xót :”Giờ tôi không biết làm sao với đứa con bất hiếu này nữa! Cứ thấy nó là vợ chồng tôi run sợ, hồn như bay lên trời. Giờ tôi chỉ muốn cơ quan pháp luật xử lý, cải tạo cho nó làm người".



Ai có thể nghĩ đến những vết thương trên cơ thể cụ già hơn 80 tuổi từ chính đứa con dứt ruột đẻ đau gây ra



Hay thương tâm hơn là vụ việc nghịch tử Tôn Thất Minh (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) giết mẹ. Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đánh bài, Minh hỏi xin tiền bà Lê Thị Hòa và được cho 20.000 đồng. Tuy nhiên, Minh không đồng ý và xảy ra cự cãi. Tức giận hắn xông lên bóp cổ mẹ. Sự việc được chị gái của Minh bắt gặp và chạy đi kêu người giúp đỡ, nhưng khi quay lại bà Hòa đã tử vong với vết cắt ở cổ.


Hai câu chuyện đau lòng trên đây chỉ là số ít trong rất nhiều những vụ việc gây chấn động dư luận thời gian qua liên quan đến "chữ hiếu". Nhờ sức mạnh của mạng xã hội, những hành vi tha hóa về đạo đức và vi phạm pháp luật như thế ngày càng được vạch trần nhiều hơn. Quả thật đây là một thực trạng đáng lên án và nghiêm trị.




Bạo hành cha mẹ - biểu hiện của sự tha hóa về đạo đức đáng báo động



Chẳng có bản án nào là đủ dành cho những đứa con bất hiếu. Có chăng là tòa án lương tâm và nhân - quả gieo gặt. Vì biết đâu 20, 30 năm sau, đến cái tuổi nương nhờ con cháu, hình ảnh bạo hành cha mẹ ngày trước sẽ là mình lúc bấy giờ. Con cái luôn lấy cha mẹ làm gương, tự gieo cho mình nhân xấu, đừng bảo sao lại nhận về trái đắng.







Với bề mặt mềm mại, vách chống tràn hiệu quả và màn đáy thoáng khí, tã người lớn Kyhope giúp mang lại cảm giác thoải mái, thoáng mát, vệ sinh, không gậy dị ứng và viêm da.


Chọn lựa tã giấy người lớn Kyhope là giải pháp tối ưu và tiết kiệm nhất để chăm sóc người thân yêu của bạn. Tìm hiểu thêm thông tin tại đây.





Nguồn do Kyhope cung cấp