Con trai, con biết không, những ngày chờ sinh đối với người mẹ thực sự dài như cả thế kỷ. Mẹ cần người ở bên trò chuyện, an ủi rất nhiều…



Gửi con trai,


Dạo này mẹ đang có em bé, gần đến ngày sinh khiến mẹ không thể ra khỏi nhà đi làm, mua sắm, nấu những món ngon cho cả nhà.


Cơ thể mệt mỏi khiến mẹ không thể dạy con học và chơi với con như trước. Bố lại mới mua cho con bộ sách truyện tranh học Tiếng Anh khiến hai bố con thích thú bỏ quên cả mẹ, suốt ngày cùng nhau chúi đầu vào vừa đọc truyện vừa luyện từ vựng, ngữ pháp như trong sách. Đến cả dì con, nghĩa là em của mẹ, đến thăm mẹ mà cũng chỉ nói chuyện được đôi ba câu có liên quan, rồi cũng lại quay sang bố hỏi han về bộ sách “Đội thám hiểm Tiếng Anh Gram Gram” đó để về mua cho con của dì.




Con trai, con biết không, những ngày chờ sinh đối với người mẹ thực sự dài như cả thế kỷ. Mẹ cần người ở bên trò chuyện, an ủi rất nhiều. Trước đây mỗi khi đi học về con lại hỏi thăm em bé, hỏi thăm mẹ có mệt không. Bây giờ những câu chuyện con kể đều xoay quanh những nhân vật trong cuốn sách bố mới mua, rồi chuyện ở lớp con làm được bài tập và được cô giáo khen nhờ học được từ vựng Tiếng Anh trong cuốn sách đó. Thậm chí con còn đòi đặt tên em là Pitna như nhân vật trong sách để em cũng học chăm và giỏi Tiếng Anh…



Dù có đôi chút ghen tị nhưng điều khiến con trai mẹ bỗng tự giác và vui thích học hành khiến mẹ tò mò quá. Mẹ đã không ngờ rằng mẹ sẽ phải “ố, á” nhiều đến như thế khi lần giở từng trang cuốn sách của con. Thì ra những hình vẽ sinh động dễ thương kèm lý thuyết đưa ra một cách tự nhiên đã chinh phục trái tim con trai bé bỏng của mẹ. Từ bao giờ giữa những cuộc tranh luận về các tình huống ly kỳ trong sách của con và bố đã có thêm cả mẹ. Rồi con còn phân công mẹ và em là Pitna, con đóng nhân vật Pio còn bố là Gun lười biếng để diễn lại các tình tiết trong truyện, để con được thực hành nói những câu thần chú Tiếng Anh. Áp lực bầu bí của mẹ bấy lâu nay được giải tỏa hết, cùng với con và bố.



Nhìn con lớn lên từng ngày, học hành chăm chỉ, thực sự là niềm vui lớn lao của người mẹ. Ngay lúc này đây mẹ tưởng tượng hình ảnh con trai lớn của mẹ dạy em con bập bẹ từng chữ cái Tiếng Anh trong cuốn sách con vẫn thường đọc, hình ảnh đó khiến mẹ càng háo hức chờ sinh hơn bao giờ hết.


Cám ơn con. Yêu con, con trai của mẹ!


Ông xã mình hay vào trang http://bit.ly/gramgram-tki để đặt mua bộ truyện này cho con, nghe nói mỗi tuần ra 1 tập hay sao ý. Theo mình đây là một bộ truyện thực sự ý nghĩa và hiệu quả cho các con học tốt tiếng Anh!


Thông tin và hình ảnh được cung cấp bởi GramGarm