Con gái tôi tên Lê Thị Thanh Tâm, tên thường gọi ở nhà là Bông. Có con gái đầu lòng cả hai bên nội ngoại gia đình tôi vui lắm. Bà nội suốt ngày nựng cháu là: “Cục vàng to của bà” mỗi lần bà nói thế bố Bông đều cười và bảo “Cục kim cương chứ bà”



Chăm chút cháu đến từng chân tơ kẽ tóc, nhà ông bà nội lại nuôi tôm cua nữa nên hải sản tươi ngon Bông không bao giờ thiếu. Nhưng chẳng hiểu sao Bông có vẻ thấp, hồi 18 tháng Bông cao có 75cm thôi, thấp tận 5cm so với chuẩn, tôi băn khoăn chuyện này lắm vì cân nặng của con không thiếu. Con cũng có một vài biểu hiện như là ra mồ hôi đầu ban đêm, cũng thỉnh thoảng quấy, hay trằn trọc khó ngủ. Mỗi lúc con mọc răng thì đúng là cực hình, hai mẹ con vần nhau suốt mấy ngày đêm luôn, hết khóc, quấy, bỏ ăn, nôn, ị đủ cả.
Thỉnh thoảng ngồi tám chuyện với mấy chị ở cơ quan, thấy các chị tháng nào cũng đưa con đi kiểm tra sức khỏe rồi uống thêm vi chất các kiểu mà thấy áy náy với con, mình lơ là chăm con chưa đúng cách.





Thế là cũng tìm hiểu thông tin, đến viện dinh dưỡng nhờ bác sỹ Hải tư vấn thêm thì nghe bác hướng dẫn là nên bổ sung đầy đủ các vi chấy Canxi, Magie, Kẽm, Vitamin D3, Phospho thì mới tạo được điều kiện tốt cho bé phát triển chiều cao.



Về tìm hiểu thêm thì tôi biết đến sản phẩm Growbean GM thông qua sự giới thiệu của một số mẹ trên các diễn đàn phụ nữ. Tôi mua 1 lộ trình bổ sung cho con là 4 chai, về cho con uống hằng ngày. Để tránh quên tôi thường cho con uống 5ml Growbean GM, rồi mới đưa cháu đi nhà trẻ. Uống được 1 chai rưỡi tôi đo chiều cao cho con thì trộm vía con cao thêm được 2cm, con ăn uống ngon lành hơn, vui vẻ hoạt bát hơn và mọc thêm được 2 cái răng trắng tinh nữa. Cũng may vì Growbean dễ cho uống, vị ngọt ngọt chua chua con rất thích uống. Đến giờ 23 tháng con tôi chỉ còn kém chuẩn 1cm nữa thôi. Hai mẹ con đang cố gắng đuổi kịp chuẩn chiều cao đây.



Nay thì tôi khá yên tâm với sự phát triển chiều cao và mọc răng của con rồi. Buổi tối con không còn hay thức dậy hoặc vã mồ hôi đầu nữa, trộm vía con ngủ rất ngoan. Tròn hai tuổi, nhìn con chơi cùng các bạn, nói chuyện bi bô, thỉnh thoảng chu cái miệng xinh xắn ra đòi thơm mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai vợ chồng tôi.






Thông tin và hình ảnh do Công ty TNHH MTV Dược Khoa cung cấp.