Các mẹ ơi, dành ít thời gian chia sẻ với các bé có hoàn cảnh khó khăn để các em được đến trường nhé!
Em vừa biết hoàn cảnh khó khăn của một gia đình ở Cà Mau, đọc mà thấy thương vô cùng luôn các mẹ ạ! Không chỉ cảm động và khâm phục trước nghị lực sống của họ, mà em còn hiểu ra rất nhiều điều nữa. Được nuôi dưỡng, vui chơi và cắp sách đến trường tưởng chừng là những điều đơn giản trong cuộc sống. Thế nhưng, có những mảnh đời hằng ngày vật lộn với cơm áo, gạo tiền để lo cái ăn, cái mặc thì chuyện được đến trường chẳng phải là điều quá khó khăn hay sao?
Đó là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Nghĩa và chị Phan Thị Diệu quê ở Cái Nước, Cà Mau. Anh Nghĩa sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo, nơi bà con ai cũng làm thuê làm mướn, đặt lú sông để bắt tôm, cá kiếm sống qua ngày. Hiện tại, anh Nghĩa làm nghề lú sông và làm nông thuê để phụ kiếm thêm thu nhập. Nhà có 6 người, cha mẹ anh đều già yếu, nay ốm mai đau nên gánh nặng cả gia đình cứ đè nặng lên vai anh Nghĩa. Hằng ngày, anh đều đặn dậy từ 3 giờ sáng chèo thuyền dọc con sông, tranh thủ con nước để đặt được chiếc lú nào hay chiếc đó. Đến 6 giờ sáng thì đi mười mấy cây số để làm nông thuê, ai mướn gì làm đó nhằm kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Bám sông nhiều năm, lặn ngụp không biết bao nhiêu sông lớn, kênh nhỏ khiến đôi bàn tay rắn rỏi nay trở nên sưng phù, mọng nước. Vất vả là vậy, nhưng một ngày nếu may mắn trúng con nước thì anh cũng chỉ kiếm được 80.000- 100.000 đồng.
Anh Nghĩa cùng con trai lớn - bé Nguyễn Trọng Đăng hiện là học sinh lớp 2
Vợ anh là chị Diệu hiện đang làm nghề lột tôm thuê. Nơi làm việc của chị là cơ sở thu mua tôm cách nhà gần 20 cây số. Do khá xa nên hằng ngày chị Diệu phải thức dậy lúc 2 giờ sáng đi xuồng đến chỗ làm để nhận lột tôm thuê, mãi đến tầm 4-5 giờ chiều mới về nhà với số tiền kiếm vỏn vẹn 50.000- 60.000 đồng. Thế mới biết, vì gia đình mà người phụ nữ “chân yếu tay mềm” cũng trở nên mạnh mẽ và kiên trì hơn bao giờ hết!
Dù đã rất cố gắng nhưng cái nghèo vẫn luôn đeo bám, nỗi lo toan cơm áo, gạo tiền ngày một trĩu nặng.
Khó khăn là vậy, nhưng niềm an ủi duy nhất của anh chị chính là hai đứa con luôn ham học, chăm chỉ và lễ phép. Con trai lớn Nguyễn Trọng Đăng của anh chị hiện đang học lớp 2, khá thân thiện và điềm tĩnh, thích học Tiếng Việt, tiếng Anh.
Nhà ở vùng sâu nên Trọng Đăng và Đăng Khôi luôn quấn quýt luôn vui chơi và học tập cùng nhau
Bé út Nguyễn Đăng Khôi thì lém lỉnh, tinh nghịch hơn anh rất nhiều, tuy chỉ mới vào lớp Lá, chẳng biết ước mơ là thế nào nhưng cũng muốn trở thành công an truy bắt tội phạm cùng anh hai.
Khi được hỏi tại sao hai em lại có cùng ước mơ là chiến sĩ công an thì anh Nghĩa tự hào kể: “Vì là vùng sâu, cách rất xa tuyến đường chính nên khu vực này khá phức tạp. Vùng này nghèo, nhà cửa cũng lỏng lẽo nên nạn trộm cắp hoành hành. Thấy bà con mất tiền mất của nên hai anh em ước mơ trở thành công an để truy bắt trộm cướp. Còn nhỏ mà hiểu chuyện như vậy, tui mừng lắm”.
Dù khó khăn vẫn còn ở phía trước, thế nhưng có được hai cậu con trai ngoan ngoãn thì mọi gian khó mà hai vợ chồng anh Nghĩa nếm trải cũng được đền đáp xứng đáng các chị nhỉ!
Và cuối cùng, thần may mắn đã mỉm cười với gia đình anh, khi chị Diệu may mắn trúng học bổng của Colgate. Được biết, với số tiền từ quỹ học bổng Colgate, anh Nghĩa và chị Diệu đã lo được học phí và mua chiếc xe đạp cho hai con đi học, số tiền dư ra anh có thể mua thêm sách vở mới cũng như tiết kiệm cho 2 bé đi học vào năm sau. Thế mới biết, những lúc khó khăn như vậy thì một quỹ học bổng phải nói là vô cùng quan trọng luôn í các mẹ ạ!
Anh Nghĩa và bé Trọng Đăng vô cùng hạnh phúc khi nhận được quỹ học bổng Colgate
Từ gia đình của anh Nghĩa em cũng “ngộ” ra được nhiều điều lắm. Cuộc sống của mình nếu so ra không hơn ai nhưng xét đến cùng nó vẫn bằng phẳng, không quá nhiều chông gai phải không các chị! Vậy mà, đôi khi chỉ vì một tí khó khăn mà mình đã nhụt chí và ngồi than thân trách phận rồi, hổ thẹn quá đi mất L Em cũng kể cho bé nhà em nghe chuyện này, con nghe xong mặt buồn xo hỏi mẹ: “Con không ngờ có nhiều bạn tội quá! Mình có giúp được các bạn ấy gì không hở mẹ?”. Và câu trả lời của mẹ là “Có” nhé!
Thế nên hôm nay mẹ lên chia sẻ cho nhiều mẹ khác cùng biết chương trình Học bổng Colgate đây con ạ! Hiện tại, có rất nhiều trẻ em nghèo khó, mồ côi có ước mong được đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Vì thế mà “Học bổng Colgate- Nụ cười thắp sáng ước mơ” trở nên vô cùng đáng giá! Quỹ học bổng này vô cùng ý nghĩa, được Colgate tố chức với mong muốn sẻ chia khó khăn, mang lại hy vọng và hiện thực hóa giấc mơ tiếp bước đến trường của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vì thế em mong muốn các mẹ cùng em chia sẻ nhiều hơn về chương trình, khiến ai ai cũng biết đến và qua đó cơ hội đề các em nhỏ nghèo khó nhận học bổng cũng nhiều hơn.
À, em chia sẻ một chút thông tin về chương trình đây ạ. Để tham gia chương trình các mẹ không cần mua sản phẩm,chỉ cần các nhắn tin về tổng đài 8069 theo cú pháp Colgate_, phí tin nhắn chỉ 1000 đồng thôi nhé! Ngày 31/10 này là chương trình kết thúc rồi, chưa đầy 1 tháng nữa nên các mẹ hãy nhanh tay lên nhé! Thông tin chi tiết của chương trình có thể tham khảo tại đây: Facebook Colgate Vietnam
Mong các mẹ nhà mình cùng đồng sức, đồng lòng chia sẻ chương trình để giúp các em nhỏ hiện thực hóa ước mơ, được tung tăng đến trường như bao lứa bạn khác! Cảm ơn các mẹ!