Biti’s gắn liền với tuổi thơ của mẹ, tiếp tục truyền cảm hứng văn hóa dân gian cho tuổi thơ con...
Hôm trước mình thấy Biti’s quảng cáo bộ sưu tập Văn hóa dân gian với giày búp bê Âu Cơ, giày Thánh Gióng, dép lào Tấm Cám… khiến mình chợt nhớ về tuổi thơ tươi đẹp từng trải qua.
Ký ức tuổi thơ êm đềm với cổ tích, ca dao
Thời mình còn bé, nhà nghèo, nào có được nhiều đồ chơi như bây giờ. “Trò chơi giải trí” của mình và lũ trẻ hàng xóm trong làng là chơi ô quan, nhà chòi, banh đũa, lò cò… Nhiều hôm nắng trưa lên đến đỉnh đầu vẫn còn “chạy như giặc” ngoài đường chơi trò đánh trận. Là con gái mà mình cũng xông xáo chẳng khác gì con trai. Những đêm trăng sáng, trẻ con trong xóm lại tụm năm tụm bảy ngoài hiên nhà, đòi ông mình kể chuyện cổ tích cho nghe. Dạo đó, mỗi lần lũ trẻ sang nhà, léo nhéo bảo mình đòi ông kể chuyện đi thì mình nở cả mũi. Trong cái làng nhỏ này, ông mình nổi tiếng là người có “một bụng” truyện cổ tích, kể hoài không hết. Giọng ông cũng trầm ấm, nhiều đoạn ông còn giả giọng nữa nên đứa trẻ nào cũng mê, cũng thích.
Sau mỗi câu chuyện ông đều giảng giải cho mình những bài học rút ra từ nhân vật. Ông bảo rằng cô Tấm ở hiền gặp lành, các con cũng phải sống tử tế, hiền lương, yêu thương mọi người thì những điều tốt đẹp tự khắc sẽ đến với mình. Thánh Gióng dũng cảm, dám đương đầu với giặc khi còn rất nhỏ, các con cũng phải sống mạnh mẽ, biết bảo vệ người thân yêu bên cạnh mình, biết yêu quê hương đất nước…
Đêm nghe ông kể chuyện, sáng ra là mình và đám trẻ lại “nhập vai” ngay. Mình còn nhớ hồi ấy đứa nào cũng giành làm người hiền lành thôi. Mình thích làm cô Tấm nên nhất định phải làm Tấm, hễ đứa nào lên tiếng, ý kiến là mình đe không cho sang nghe ông kể chuyện nữa. Giờ nhớ lại mình thấy mình ngày xưa thật đanh đá quá
Dép xưa – dép nay
Còn một kỷ niệm tuổi thơ mà có lẽ dù trải qua bao nhiêu năm tháng mình cũng sẽ không thể quên được. Đó là lần đầu tiên mình được ngoại mua cho đôi dép Biti’s. Thời đó, nhà nào cũng khó khăn, ăn còn không đủ nên việc có một đôi dép đẹp là hãnh diện lắm. Năm ấy, mình sắp vào lớp 5 trường làng, ngoại ra chợ và mang về đôi dép hai quai chéo xinh xinh. Dù không có nhiều mẫu mã đẹp như bây giờ nhưng dép Biti’s hồi xưa cũng đã nổi tiếng về chất lượng rồi. Với đôi dép đó, mình đi nắng đi mưa, lội sình, lội ruộng gì cũng không suy suyển.
Mà giờ, mình vừa nhìn bộ sưu tập Văn hóa dân gian của Biti’s là thấy ưng ngay. Chẳng những đẹp mà còn thể hiện trọn vẹn những câu chuyện cổ tích thời tuổi thơ của mình nữa. Nhìn những hình ảnh Tấm Cám, Thánh Gióng, Âu Cơ… với nét vẽ sinh động, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu cảm xúc tuổi thơ xưa như ùa về.
Biti’s bỗng khiến mình nhận ra bấy lâu mình đã thiết sót trong việc truyền tải văn hóa dân gian đến con, khiến tuổi thơ con không được thấm nhuần những điều hay lẽ phải từ những câu chuyện cổ tích hết sức gần gũi, dễ nhớ. Bấy lâu mình chỉ chăm chăm chuyện làm sao cho con đủ đầy về vật chất mà quên mất phải chăm sóc tâm hồn con bằng những bài học quý giá.
Chắc chắn mình sẽ cho con chọn một đôi Biti’s, sẽ kể con nghe về nhân vật trên đôi giày Biti’s, sẽ cho con hiểu ý nghĩa bài học từ chuyện cổ tích ấy. Mình sẽ kể với con rằng, ngày xưa, với mẹ có được một đôi dép đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Đôi dép Biti’s ngày xưa đã nâng bước chân mẹ, theo mẹ rong ruổi trên khắp nẻo đường làng, thì nay, Biti’s cũng sẽ nâng bước chân con cùng những bài học ý nghĩa từ văn hóa dân gian, còn gì tuyệt vời hơn?
Biti’s nâng niu bước chân con cùng những bài học ý nghĩa từ văn hóa dân gian