Bệnh viện JW trả lại nhan sắc cho cô gái “17 ngỡ như 30”
Tái sinh nhan sắc cho cô gái trẻ 17 tuổi nhưng lại có khuôn mặt của phụ nữ tuổi 30.
Nguyễn Trà My (17 tuổi) tại Đà Nẵng không biết bao nhiêu lần từng ôm mặt khóc vì mặc cảm tự ti về hàm răng hô, bị bạn bè trêu trọc có ngoại hình như phụ nữ ngoài 30.
Hình ảnh mới nhất của Trà My sau khi phẫu thuật hàm hô
Động lực… từ lá thư tay
Chị Nguyễn Thị Kim Loan, mẹ bé My kể lại hành trình cho con đi phẫu thuật là cả một cuộc chiến nội tâm của gia đình.
Là cha mẹ, sinh con ra ai cũng muốn chăm chút cho con mình khỏe mạnh, học tập tốt, sánh vai cùng bạn bè. Lớn lên, Trà My ngoan hiền, học lực giỏi, nhưng em luôn tự ti về khiếm khuyết trên mặt. Bạn bè trêu chọc My là “con nhỏ ăn cà-rốt” khi thấy hàm cô bé bị hô. Sau những lời trêu chọc, My về nhà khóc, nhịn cả ăn uống.
Chị Loan cùng gia đình dù thấu hiểu nỗi lòng con, nhưng chưa bao giờ trong đầu nghĩ tới việc phải mang con mình đến bệnh viện thẩm mỹ làm đại phẫu, chỉnh sửa khiếm khuyết hàm. Chị Loan nghĩ vậy một phần là do hoàn cảnh gia đình chưa đủ điều kiện, phần vì sợ chuyện chẳng lành xảy ra, chắc anh chị không sống nổi.
Mãi cho đến khi nhận được lá thư tay của con gái. Những dòng chữ vuông tròn in sâu vào tâm trí người mẹ. Bé My viết: “Mẹ ơi! Mọi người bảo tuổi thơ là phải có nụ cười. Nhưng con không được cười tươi như các bạn. Vậy con không có tuổi thơ đúng không mẹ?”
Không thể dằn lòng thêm, chị bàn bạc với anh, ngay ngày hôm sau, tức tốc chuẩn bị hai mẹ con vào Sài Gòn, tìm bác sĩ chữa hàm cho Trà My.
Hành trình người mẹ tần tảo tìm lại nụ cười cho con
Khi còn bé, mấy lần chị Loan từng cùng con đến bệnh viện tại TP. Đà Nẵng đề tìm cách niềng răng, chữa hô cho bé. Nhưng các bác sĩ lắc đầu “Phải vào Sài Gòn mới có bệnh viện đủ công nghệ xử lý”.
Ngày 7/3 nhận lá thư của con, một ngày sau đó hai mẹ con khăn gói vào TP. HCM, tìm đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc theo địa chỉ được anh trai bé tìm kiếm trên mạng. Tại đây, Giám đốc bệnh viện TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung thăm khám trực tiếp cho Trà My.
Bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung – người trực tiếp phẫu thuật cho Trà My nhận định: “Trà My bị hô hai hàm rất nặng, để giải quyết triệt để tình trạng này cần phải phẫu thuật hàm, cắt trượt hai hàm đẩy ngược vào trong. Bé 17 tuổi, cơ địa sẽ rất nhanh bình phục. Nhưng gia đình cần làm đơn bảo lãnh cho bé. Bệnh viện đảm bảo thành công trên 98%”.
Sau khi nghe bác sĩ thẩm mỹ tư vấn, chị Loan dè dặt vì trong túi chỉ đủ 2/3 kinh phí phẫu thuật. Thương con, đã vào tới đây rồi không thể bỏ về được. Chị Loan gọi điện thoại về nhà cho bà nội bé thì nhận được sự động viên: “Ở nhà sẽ chạy vạy thêm, hai mẹ con làm cho xong xuôi rồi về một thể”. Đước tiếp thêm động lực chị Loan quyết định phẫu thuật hàm hô cho con ngay trong ngày 9/3.
Sự thay đổi ngoạn mục của Trà My sau phẫu thuật chỉnh khiếm khuyết về hàm.
Nụ cười rạng rỡ - rộng mở tương lai
Sau phẫu thuật 1 ngày, bé My và mẹ trở về Đà Nẵng, lúc này mặt em còn sưng. Nhưng sau 7 ngày tình trạng thuyên giảm. 10 ngày sau Trà My ra đường, gặp bạn bè người thân, ai cũng trầm trồ trước sự thay đổi của cô bé. Hàm đã hết hô, khi cười Trà My không còn phải che miệng vì sợ hở lợi như trước.
TS. BS Nguyễn Phan Tú Dung cùng Trà My trong buổi sự kiện tại Bệnh viện JW, tự tin xuất hiện trước nhiều người.
Trò chuyện cùng bé sau 3 tháng phẫu thuật, kể cả bác sĩ cũng ngạc nhiên trước sự xinh xắn của bé. Lúc này khuôn hàm đã lành lặn hẳn. My tự tin đứng trước đám đông, em chia sẻ cảm xúc vui mừng của mình. Hiện tại, My đã là thành viên thường trực của Câu lạc bộ Búp măng non của trường, em tự tin với vai trò làm MC dẫn chương trình.
Khi được hỏi ước mơ của em là gì, My hào hứng trả lời: “Mẹ em muốn em trở thành cô giáo. Ngày trước em chưa xinh thì mẹ sợ em không dám, giờ em tin mình có thể làm được”.
Giờ đây , nụ cười luôn thường trực trên môi Trà My cũng là niềm hạnh phúc lớn lao của mẹ Kim Loan.